03/03/2009 15:45 GMT+7

Frank Lampard - "Người Mohican cuối cùng"

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Wenger tuyên bố bỏ cuộc trong cuộc chạy đua giành ngôi nhất Premier League với M.U. Benitez chỉ còn giúp Liverpool hi vọng ở Champions League. Scolari bị sa thải, còn Hiddink quá mới mẻ với bóng đá Anh. Dường như chỉ còn một người duy nhất chưa chịu khuất phục sức mạnh M.U, Frank Lampard, tiền vệ Chelsea.

Thủ lĩnh đích thực

Sau Ranieri là Mourinho. Sau khi Mourinho rời Stamford Bridge, Avram Grant, HLV người Israel xuất hiện. Rồi sau đó Scolari, biệt danh “Big” Phil, mang lại nỗi thất vọng cho đội bóng thành London. Giờ đây, kẻ nắm giữ vận mệnh của Chelsea là một HLV Hà Lan Guus Hiddink.

j1vy5HMC.jpgPhóng to
Lampard luôn là một chiến binh trên sân cỏ. (PA)

Dù ai đến và đi, dù ai bỏ cũ chọn mới, dù với bất kỳ “triều đại” nào, vẫn có một tướng tiên phong luôn sẵn sàng xung trận, với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi. Anh ta tên Frank Lampard. Ở Stamford Bridge, Lampard mang biệt danh “người không phổi”. Anh chạy không biết mệt. Câu nói nổi tiếng của Lampard là “làm sao để mọi người luôn có bóng”.

Với mọi sơ đồ chiến thuật, với những cách dùng người theo sở thích qua 5 đời huấn luyện viên, Lampard vẫn chiếm một vị trí chính thức nơi trung tuyến Chelsea. Từ năm 2001, khi rời West Ham sang Chelsea, Lampard dần trở thành một tượng đài ở Stamford Bridge. Dù mang hay không mang băng đội trưởng, Lampard vẫn là thủ lĩnh của Chelsea.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Lampard chưa bao giờ phàn nàn về cách dùng người của HLV. Drogba hay Ballack có thể tiến hành cuộc “cách mạng nhung”, lật đổ Scolari. Anelka cay cú về cách dùng người của Avram Grant. Lampard không nói gì cả, cũng không chê trách ai. Từng ngày, dù ai hò hét ngoài đường piste, dù những đồng đội quanh anh luôn có sự thay đổi, Lampard vẫn xông lên phía trước, thực hiện tất cả các quả sút phạt, kể cả phạt góc, và không bao giờ biết đầu hàng nghịch cảnh.

HaTR96g1.jpgPhóng to
Lampard luôn đứng vững, chia sẻ những giọt nước mắt của Terry sau thất bại ở Champions League 2007. - Ảnh: Getty Images

Không ai, trừ khi là một kẻ mù, có thể bỏ qua một chiến binh như thế trong đội hình. Ngày 17-1, Lampard tung cú sút xa ở phút 90+4, giúp Chelsea đánh bại Stoke City. Mới đây, ngày 28-2, ở vòng 27 Premier League, quả đánh đầu của Lampard ở phút 90+2 trước Wigan giúp “The Blues” lên ngôi nhì.

Bộ lạc da đỏ Mohican trong tiểu thuyết của James Fenimone Cooper đã không đầu hàng trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng của người da trắng. Ở thành London, Lampard cũng đang dần trở thành một người Mohican, một trong số ít những người cuối cùng, thực hiện cuộc chiến không cân sức chống lại sự thống trị của M.U.

Thách thức Ferguson

Khi mà M.U đang thống trị Premier League với khoảng cách 7 điểm so với Chelsea, Frank Lampard vẫn tin tưởng vào cuộc lật đổ của “The Blues” vào cuối mùa.

YLKx3Tx4.jpgPhóng to
Chỉ còn mỗi Lampard dám thách thức M.U- Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn tờ The Evening Stardard, Lampard khẳng định Chelsea vẫn còn cơ hội lên ngôi. “Ở mùa giải trước, sau vòng 27, chúng tôi vẫn còn cách Arsenal 9 điểm và M.U 5 điểm. Thế nhưng cuối mùa giải, M.U đã vô địch, còn chúng tôi chỉ kém họ 2 điểm. Bây giờ chỉ với 7 điểm thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.

Các CĐV Chelsea tin tưởng Guus Hiddink sẽ mang lại cho sân Stamford Bridge sự may mắn, như khẩu hiệu mà họ căng trên khán đài “In Guus we trust” (Chúng tôi tin nơi Guus). Chelsea đã thắng liên tiếp 3 trận dưới thời của HLV người Hà Lan, nhưng dấu ấn đậm nét trong chuỗi thành tích đó thuộc về Lampard.

Ở Villa Park, Anelka đã ghi bàn duy nhất từ đường chuyền tuyệt mỹ của Lampard. Trước Juve, Lampard làm lu mờ Del Piero. Và khi chạm trán Wigan, Lampard là ngôi sao sáng nhất, với vô số những đường chuyền “sát thủ” và pha đánh đầu đầy cảm giác ở phút bù giờ, giúp Chelsea vượt qua Liverpool.

yy2SJc24.jpgPhóng to
Với sự ủng hộ của Abramovich và tài chèo lái của Hiddink, Chelsea lại có thể tranh đua với M.U - Ảnh: Getty Images

Màu xanh yên bình đã dần trở lại với “The Blues”. Các CĐV trung thành đã quay trở lại kín sân Stamford Bridge. Abramovich dự khán 4 trận liền. Drogba đã chịu chuyền bóng cho Anelka. Trước chuyến làm khách trên sân Fratton Park của Portsmouth ngày 4-3, sự đoàn kết của Chelsea chính là tiền đề giúp đội bóng thành London thu hẹp khoảng cách với M.U còn 4 điểm.

“Quỷ đỏ” thành Manchester sẽ phải có cuộc đối đầu khốc liệt với Newcastle đang vẫy vùng trụ hạng. Nếu Lampard dẫn dắt Chelsea tới chiến thắng, “The Blues” sẽ gây sức ép không nhỏ lên tinh thần các học trò của Ferguson. Premier League vẫn còn 12 vòng đấu nữa và khi niềm tin trở lại, với một thủ lĩnh không biết đến khái niệm đầu hàng như Frank Lampard, Chelsea lại trở thành kẻ thách thức lớn nhất với M.U.

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất