20/01/2014 04:59 GMT+7

Eto'o đền đáp lòng tin của HLV Mourinho

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Không có gì đáng ngạc nhiên khi Chelsea đang hừng hực khí thế của HLV Mourinho vùi dập một Manchester United (M.U) ngày càng rệu rã ngay tại Stamford Bridge.

Nhưng thực sự lại là một bất ngờ lớn khi người lập đại công cho chiến thắng ấy lại chính là một cầu thủ tưởng chừng đã hết thời, Samuel Eto'o. Trong một ngày thăng hoa rực rỡ, "báo đen" lấy lại hình ảnh của một sát thủ khi lập hat-trick giúp Chelsea vùi dạp M.U với tỷ số 3-1.

Với vô số lần gây thất vọng trong các trận cầu quan trọng trước đây, việc Fernando Torres không được đá chính là điều dễ hiểu. Nhưng người thay thế anh, Samuel Eto'o cũng chẳng tạo nên sự tin tưởng gì hơn. Qua tổng cộng 16 trận từ đầu mùa, anh ghi được vỏn vẹn 5 bàn và được cho là đã thực sự hết thời. Trước thềm trận Chelsea-M.U, người ta cũng chỉ ra vô số điểm mạnh hơn của thầy trò HLV Mourinho so với đối thủ, từ hàng phòng ngự, tuyến giữa cho đến vị trí HLV, chứ thực sự không ai tin hàng công của Chelsea lại có thể đem đến sự khác biệt.

Nếu 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và 3-0 của Chelsea là thành quả chung của tập thể thì trong bàn thắng đầu tiên, yếu tố mang đến bước ngoặc của trận đấu, công lớn lại hoàn toàn thuộc vệ một mình Samuel Eto'o. Pha động tác giả đánh lừa Carrick cũng như cú dứt điểm táo bạo sau đó thực sự đã đại diện cho sự hơn kém rõ nhất giữa Chelsea và M.U mà ít ai ngờ tới, đó là một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm so với cái tên non nớt phía M.U, Danny Welbeck.

Nhìn lại quãng đời sự nghiệp của HLV Mourinho, người ta thấy ông thực sự rất cao tay trong việc hồi phục phong độ của các chân sút. Bắt đầu từ việc ông biến một Drogba "chân gỗ" thành một tiền đạo đa năng, một MIlito già nua thành chân sút chủ lực của Inter Milan hay buộc một Benzema lười nhác trở thành một tiền đạo hữu dụng tại Real Madrid.

Tại Chelsea thời điểm hiện tại cũng tương tự, từ đầu mùa, HLV Mourinho liên tục than thở về hàng tiền đạo, không ít lần "ngụ ý" đội bóng của ông nên mua một chân sút tài năng, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai đến.

Với đủ những lần "khuyên tướng" ,"khích tướng" ấy, không có gì lạ khi một tiền đạo đẳng cấp hồi sinh dưới bàn tay của HLV người Bồ Đào Nha để đền đáp lòng tin của ông.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên