![]() |
![]() |
Nguyễn Châu Hải My - học sinh lớp 6 Trường THCS Lộc Trì, Phú Lộc, Huế - giải nhất cuộc thi vẽ tranh “Ô nhiễm không khí” |
“Qua sách báo, em biết Trái đất đang bị tàn phá nặng nề vì nạn chặt rừng, ô nhiễm không khí... ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, em đã vẽ bức tranh Trái đất được đưa đi cấp cứu, nhưng vì đường quá nhiều bụi bặm nên Trái đất phải đeo khẩu trang. Cả ông Mặt trời cũng phải đeo khẩu trang như thế. Em mơ ước sau này trở thành nhà khoa học có nhiều phát minh giúp Trái đất khỏe mạnh hơn”.
-------------
![]() |
![]() |
Đào Thùy Dung - học sinh lớp 9 Trường THCS Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) - giải nhì cuộc thi vẽ tranh “Ô nhiễm không khí” |
“Qua bức tranh dự thi vẽ nhiều xe cộ, nhà máy xả khói, em mong mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường để môi trường xanh, sạch, đẹp. Em luôn ghi nhớ bỏ rác đúng chỗ, nhắc mẹ không nên dùng nhiều túi nilông, vẽ tranh cổ động các bạn cùng bảo vệ môi trường… Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta”.
----------
![]() |
![]() |
Uông Gia Bảo - học sinh lớp 7 Trường THCS Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội - giải ba cuộc thi vẽ tranh “Ô nhiễm không khí” |
“Em thấy Trái đất ngày càng bẩn vì còn nhiều người vứt rác bừa bãi, viết vẽ bậy khắp nơi. Em mong Trái đất ngày càng khỏe mạnh và tươi đẹp hơn. Hằng ngày em đều bỏ rác đúng nơi quy định, không bẻ cây và nhắc nhở các bạn cùng làm thế”.
--------------
![]() |
![]() |
Hoàng Ngọc Trang - học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Trần Khát Chân, Hà Nội - giải ba cuộc thi vẽ tranh “Ô nhiễm không khí” |
“Qua bức tranh, em muốn nói thế giới thật tươi đẹp và kỳ diệu, hãy bảo vệ môi trường thoát khỏi khói bụi và khí độc. Em mong muốn mọi người luôn được đi dưới hàng cây xanh và hít thở không khí trong lành hằng ngày”.
----------------
![]() |
![]() |
Nguyễn Thị Tường Vy - học sinh Trường THCS Cửu Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - giải nhì hội thi “Nét vẽ môi trường xanh 2010” |
“Khi vẽ bức tranh này, em nghĩ đến các bạn miền Trung bị ảnh hưởng bởi những trận bão lũ trong năm 2010. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh cây cối, nhà cửa chìm trong dòng nước. Em mong rừng sẽ không còn bị chặt phá để thiên tai bớt nghiêm trọng, để các bạn không buồn vì bị mất nhà cửa trong lũ lụt. Để góp phần bảo vệ môi trường, em không vứt rác bừa bãi và nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn vệ sinh. Tuy nhiên có một số người lớn khi vứt rác được em nhắc nhở đã mắng em là vô duyên, dám dạy đời… Em rất buồn và kể lại việc này với người thân. Người thân đã động viên em đó là việc làm tốt, vì vậy em sẽ tiếp tục làm thế”.
---------------
![]() |
![]() |
Đàm Thị Ngân - học sinh lớp 8 Trường THCS Đặng Trần Côn, Q.Tân Phú, TP.HCM - giải nhất hội thi “Nét vẽ môi trường xanh 2010” |
“TP.HCM hiện có rất nhiều “lô cốt” trên đường, rất bụi bặm, gây kẹt xe, tiêu hao xăng dầu và làm nhiều người đi đường bực mình. Em vẽ bức tranh về “lô cốt” với mong muốn những người thi công “lô cốt” sẽ hoàn thành nhanh công trình. Em mơ ước môi trường sống sẽ thật trong sạch, đường sá không còn “lô cốt” và mọi người không bị mắc những bệnh do ô nhiễm không khí”.
-----------------
![]() |
![]() |
Nguyễn Ngọc Huyền - học sinh lớp 8 Trường THCS Đặng Trần Côn, Q.Tân Phú, TP.HCM - giải ba hội thi “Nét vẽ môi trường xanh 2010” |
“Em thấy hiện nay vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp của chung cư như quần áo được phơi bừa bãi, rác nhiều nơi... Vì vậy em vẽ một chung cư xanh, sạch, có nhiều cây cối để mọi người cảm thấy thoải mái khi sống ở đó”.
--------------
![]() |
![]() |
Từ Hoàng Mỹ Linh - học sinh Trường THCS Cửu Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - giải khuyến khích hội thi “Nét vẽ môi trường xanh 2010” |
“Bức tranh thể hiện mong ước của em về một cuộc sống thật sự bình yên với cây xanh, hoa lá, chim chóc, cá, không khí trong lành… Em thấy cuộc sống rất đáng yêu, chỉ tiếc là quá nhiều bụi và nhiều con kênh bị ô nhiễm nặng vì người dân đổ rác xuống. Nhà em ở gần một con kênh đen nên em hiểu mùi hôi của dòng kênh làm mình khó chịu thế nào. Em mong một ngày nào đó những con kênh sẽ trong lại và mọi người không phải hít quá nhiều bụi mỗi ngày”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận