15/09/2006 00:00 GMT+7

Em không muốn suốt đời trở thành gánh nặng của anh...

BẠCH TÚ QUỲNH (Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu )
BẠCH TÚ QUỲNH (Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu )

TTO - Chúng mình chia tay đã tròn một năm và là một năm hai tháng ba ngày em bước vào cuộc sống mới với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Đã ngần ấy thời gian em vẫn không nguôi nỗi nhớ anh.

Ngày… tháng… năm…

Thời gian qua có nhiều đêm em thức trắng. Không biết giờ này anh có còn giận em nữa không? Em buộc lòng phải làm như thế. Em phải buông ra những câu hết sức nặng nề dù trong lòng cũng đau không kém để anh tin đó là sự thật mà rời bỏ em.

Anh không ngại tật nguyền của em, không ngại sự phản đối của gia đình, không ngại dư luận xã hội nhưng anh nào có biết là em không thể…! Em không muốn suốt đời trở thành gánh nặng của anh. Đi bên em, sự nghiệp và tương lai của anh sẽ bị chôn vùi. Em thà đau khổ một mình chứ quyết không để anh chịu khổ. Em không nghĩ mình là người cao thượng mà chỉ mong có thể làm một việc sau cùng nào đó cho anh.

Anh thấy em chịu cảnh tật nguyền thì càng thương yêu em hơn và càng muốn bù đắp cho em nhiều hơn. Nhưng anh có biết, anh càng yêu em bao nhiều thì em càng đau khổ bấy nhiêu vì em biết rằng trong tình thương anh dành cho em có cả lòng thương hại nữa.

Ngày…tháng…năm…

Em lại nhận được một lá thư nữa của anh, lá thư thứ 49 rồi. 49 lá thư không nhận được hồi âm từ em mà anh cũng thật kiên nhẫn viết tiếp. 49 lá thư em chưa từng đọc qua hay nói đúng hơn là em không dám đọc vì sợ ngọn lửa kia được nhen nhóm để có dịp bùng lên trở lại. Em sợ mình không còn đủ sức để dập tắt nó. Em không còn ở nhà cũ nữa nhưng em vẫn nhận được những lá thư của anh.

Tuy không đọc nhưng em vẫn cất giữ nó cẩn thận như cất giữ tình yêu đẹp dù không trọn vẹn. Biết đâu đến một lúc nào đó em sẽ đủ can đảm để đọc nó? Em không biết trong thư anh viết gì: những lời trách móc dành cho kẻ bạc tình hay vẫn là những lời yêu thương tha thiết như ngày xưa.

Em chỉ sợ đọc được trong ấy những lời yêu thương, sợ bị những bức thư của anh làm em đau khổ. Em không muốn suốt đời sống trong cái bóng tình yêu của anh. Rồi sẽ có ngày em không còn yêu anh nữa.

Em tin là mình sẽ vượt qua và em sẽ yêu anh với tình yêu của một người bạn dành cho người bạn, một người em gái dành cho người anh trai thân mến! Hãy cầu chúc cho em làm được điều ấy, anh nhé!

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

BẠCH TÚ QUỲNH (Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên