14/03/2006 01:37 GMT+7

Đường chờ... cầu

D.T.H.
D.T.H.

TT - Quốc lộ 54 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền ba tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Từ năm 1999, Bộ GTVT đã quyết định đầu tư xây dựng theo qui cách: nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 3 - 6m rải đá cán nhựa.

m9AMWCj4.jpgPhóng to
Cầu Cái Dứa trên quốc lộ 54 (thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) là một trong 10 cầu cũ kỹ và nguy hiểm nhất vẫn chưa được khởi công xây dựng
TT - Quốc lộ 54 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền ba tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh. Từ năm 1999, Bộ GTVT đã quyết định đầu tư xây dựng theo qui cách: nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 3 - 6m rải đá cán nhựa.

Tháng 12-2005 đã cơ bản hoàn thành và đang làm thủ tục nghiệm thu. Tuy nhiên, hiện tại còn lại 10 cây cầu trên tuyến đường dài 17km thuộc địa phận huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vẫn chưa nhúc nhích.

Các phương tiện qua lại phải lách tránh, chờ nhau trên những cầu sắt cũ kỹ, mặt cầu hẹp lót bằng gỗ hoặc vỉ sắt hết sức chông chênh. Nguy hiểm nhất là những lúc xe tải đi qua, thân cầu lắc lư, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Được biết trách nhiệm chậm trễ thuộc về Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Lai Vung.

D.T.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất