15/01/2008 05:00 GMT+7

Đừng ra lệnh cho tình yêu

LinhThoai
LinhThoai

TTO - Trong tình yêu, có một điệp khúc rất tệ hại mà có người vẫn sử dụng: “Anh sẽ yêu em nếu...”. Với những người này, tình cảm họ đang trao cho người khác sặc mùi “điều kiện” - thứ tình cảm trao đổi sòng phẳng và mang đầy tính đe dọa hơn là tình yêu.

Thật ảo tưởng khi cho rằng mình có thể ra lệnh cho tình yêu.

George Sand

sVyK6ykF.jpgPhóng to
TTO - Trong tình yêu, có một điệp khúc rất tệ hại mà có người vẫn sử dụng: “Anh sẽ yêu em nếu...”. Với những người này, tình cảm họ đang trao cho người khác sặc mùi “điều kiện” - thứ tình cảm trao đổi sòng phẳng và mang đầy tính đe dọa hơn là tình yêu.

Họ xem tình yêu như một thứ hàng hóa để đổi chác, để mang lại lợi ích cho bản thân mình. Hãy suy ngẫm lại xem, có phải chúng ta cũng đang ở trong tình trạng coi thường tình yêu của mình như vậy? Có phải chúng ta cũng thường dùng các câu điều kiện để áp đặt và dẫn dắt tình yêu theo hướng mình mong muốn, ví dụ như:

“Chúng ta chỉ có thể cưới nhau nếu em chịu nghỉ việc ở nhà để chăm lo cho gia đình.”

“Chỉ khi nào anh thành công, em mới chấp nhận tình cảm của anh!”

“Em sẽ yêu anh nếu anh có thể giúp em có được công việc như em mong muốn.” v.v.

Thật khó để có được một tình yêu hạnh phúc và viên mãn với những con người ấy, cho dù ta có đáp ứng được những điều kiện mà họ đòi hỏi. Không ai có thể mua được tình yêu bằng sự đánh đổi - dù là đánh đổi bất cứ điều gì.

Tình yêu đích thực là khi nó không hề dựa trên bất cứ điều kiện nào, không cần sắc đẹp, tiền bạc hay địa vị, mà chỉ cần hai con tim rung động vì nhau.

Nguồn: Bí mật tình yêu - First News và NXB Trẻ TPHCM

R8FIzGAl.jpgPhóng to
LinhThoai
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên