Đừng có mơ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thôi, ráng nín thở chút đi, rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi...

- Ông nói chuyện với ai mà khuyên người ta nín thở vậy?

- Một anh bạn đang làm bóng đá đó mà. Mấy bữa nay bị dư luận, bị báo chí tấn công ghê quá, ảnh tỏ ra lo lắng. Riêng tui có kinh nghiệm đối phó mấy chuyện này từ hồi nảo hồi nào nên ảnh gọi điện xin chỉ giáo... Chẳng qua hết mùa giải, mấy tay viết báo hết các trận đấu để viết bài nên xoáy vào mấy chuyện xìcăngđan để bán báo thôi mà. Mai mốt đến lúc có đội tuyển U-23 dự SEA Games thì người ta dồn mắt vào đó, cứ thế rồi đến mùa giải mới mình lại xuất hiện trở lại. Lo gì...

- Hừm, chiêu của ông chỉ hiệu quả với thời xa xưa thôi. Thời mà người ta ít cơ hội giải trí, thời mà bóng đá nội còn được quan tâm. Chứ bây giờ mở tivi lúc nào cũng có giải Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức...thì chiêu của ông hết hiệu quả rồi.

- Tôi không tin...

- Ông không tin là chuyện của ông. Nhưng thử mở các trang báo ra mà xem, ngay cả khi các giải đấu trong nước diễn ra, số trang dành cho nó chiếm bao nhiêu? Ngay cả báo ngành thể thao có 16 trang cũng chỉ có hai trang dành cho bóng đá nội! Người ta còn giữ là vì không nỡ tệ bạc với bóng đá nước nhà, chứ có bỏ luôn cũng chẳng ảnh hưởng đến số lượng báo phát hành. Ông đừng có mơ nhé!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất