![]() |
Ảnh: Melyssa Lyttle |
Vợ chồng Bernie và Diane giờ đây cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến Dani từng bước cải thiện qua cách cô bé lắng nghe và có thể hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh. Cô bé đã biết gõ gõ vào chai nước trái cây khi cảm thấy khát và ngồi yên thưởng thức những món ăn khoái khẩu.
Thỉnh thoảng, Dani cũng lên cơn dại nhưng lại biết sử dụng bàn phím biểu tượng để thể hiện sự giận dữ, cô bé cũng thấy thích thú khi bị các anh chị trêu chọc. Dani đã cao hơn được 30cm và luôn được ba mẹ nuôi xem như con đẻ. Họ đã đem đến cho Dani một cuộc sống thật đầy đủ và tràn đầy tình thương. Họ luôn hi vọng một ngày nào đó Dani có thể thốt lên tiếng “cha” hoặc “mẹ” đầy trìu mến dành cho mình.
Dani là một đứa trẻ bị ngược đãi từ lúc mới lọt lòng và cuộc sống khủng khiếp của cô bé được cảnh sát khu vực bang Florida (Mỹ) phát hiện. Dani lúc ấy được 7 tuổi mà chỉ cân nặng khoảng 21kg. Cô bé được tìm thấy trong góc tủ áp tường với thân hình ốm yếu đầy vết cắn của côn trùng. Dani được đưa đến bệnh viện trong tình trạng kiệt sức do thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng.
Nhân viên y tế phát hiện cô bé không thể nhai hoặc nuốt thức ăn bằng đường miệng nên đã chỉ định cho truyền dịch. Nhờ vào sự chăm sóc cẩn thận của các cô điều dưỡng, sức khỏe Dani khá dần lên và cô bé đã có thể đi lại trên chính đôi chân của mình với từng bước chậm rãi. Tuy nhiên, Dani không nhìn và không nói chuyện với bất cứ ai. Cô bé không bao giờ khóc, vô cảm với mọi thứ. Ngay cả vết thương cũng không làm cô bé tỏ ra đau đớn.
Giống như định mệnh đã sắp đặt, trong lần gặp đầu tiên Dani đã bị thu hút bởi sự có mặt của Bernie và Diane khi họ chìa tay đón lấy tay cô bé, dù rằng trước đó Dani không màng đến bất cứ thứ gì xung quanh. Họ quyết định nhận cô bé làm con gái nuôi nhưng lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía mẹ ruột của Dani. Tuy nhiên, sau đó bà ta phải chấp nhận rời khỏi cuộc sống của Dani để không nhận án tù vì tội ngược đãi chính con ruột của mình.
Có lẽ duyên nợ đã đưa vợ chồng Bernie và Diane đến với Dani và họ nhận ra rằng Dani là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Hai người đã rất khó khăn để giúp cô bé hòa mình vào cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng Dani lại là một trường hợp đặc biệt lạ lùng. Cô bé không thể hiện bất cứ cảm xúc gì và sống như một người vô hồn.
Theo chẩn đoán ban đầu, bác sĩ tâm lý chuyên khoa nhi Kathleen Armstrong cho biết Dani không thuộc trường hợp tự kỷ hay khiếm thính và cũng không bị khuyết tật hệ vận động. Đứa trẻ mong manh và thiếu tình thương này dường như không thể trao đổi với thế giới bên ngoài và tự thu mình trong cõi riêng của cô bé.
Chỉ có tình thương vô bờ bến của Bernie và Diane mới có thể dang tay đón nhận một đứa trẻ 8 tuổi vẫn còn mang tã, không biết tên thật của mình và chưa bao giờ nói được một từ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận