26/01/2014 08:00 GMT+7

Dù đến rồi đi, tôi cũng… ân hận suốt đời!

GIÁO TRƯ (Gò Vấp)
GIÁO TRƯ (Gò Vấp)

TTC - Người ta thường nói “chơi Tết, du Xuân” để cổ vũ cho việc trẩy hội đi các nơi khi Tết đến Xuân về. Thế nhưng ở ta thì việc “du chơi” này là phải thập phần cẩn thận, bởi có những nơi ta… du mình vào, đã không đáng để chơi mà chỉ thấy… đáng đời!

MTL3mdaJ.jpgPhóng to

“Núi cao chi lắm núi ơi!”

Mấy năm gần đây do Tết nghỉ dài ngày nên người dân thường đi du lịch xa vào dịp Tết. Ở các nơi mát mẻ như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku… thường được nhiều du khách chọn lựa để tránh nóng Sài gòn. Nắm bắt được tâm lý đó, một số khách sạn, nhà nghỉ đua nhau “làm giá”. Phòng trọ còn ê hề, nhưng vẫn lắc đầu với khách - đặc biệt là khách đi lẻ gia đình, không mua tour - để chờ “năn nỉ” rồi mới đưa ra cái giá đến “thượng đế cũng phải… cắn lưỡi”. Ngay khi mướn được phòng, thỏa thuận giá cả rồi, vẫn có những nhà trọ, khách sạn vờ… bị sự cố điện, than phiền kêu thợ khó, để khách cần nước nóng buộc phải… chi thêm đột xuất. Không chỉ vấn đề ở, các hàng ăn tại những điểm du lịch này cũng “trăm hoa đua nở” với bảng giá đội lên một cách chóng mặt với điệp khúc quen tai “Tết mà!” nhưng chất lượng thì lại hạ xuống đến không còn chuẩn nào cả. Người viết bài này có năm đã phải trùm áo mưa ngồi run cầm cập trong xe cùng bạn bè vào tối mùng 2 ở bờ hồ Xuân Hương, ăn tạm mấy ổ bánh mì xíu mại bến xe Đà lạt vì cái tội không chịu đầu hàng máy chém: khách sạn ngàn sao mà giá năm sao.

“Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi”

Không lên núi sợ lạnh thì ta ra biển cho mát. Suy nghĩ thông minh này không phải chỉ một người “Ơ-kê-ra” mà còn nhiều người có. Thôi thì đủ loại, biển gần thì có Vũng Tàu - Phan Thiết, xa thì có Nha Trang - Đà Nẵng, sang thì có Phú Quốc - Côn Đảo “căng mình” ra đón những đợt khách khổng lồ. Năm ngoái, do có người thân ở xa về đòi đi Phú Quốc nên tôi bấm bụng rời nhà đưa họ đi vào mùng 4 Tết. Du khách quá đông, lại đăng ký đủ hạng giá, nên công ty du lịch phải “rải khách” đi nhiều khách sạn. Mỗi ngày nội đi đón cho đủ đoàn sau giờ ăn sáng là… tới giờ ăn trưa. Đến chiều, hoạt cảnh này lại tái diễn. Cho nên, 3 ngày ở Phú Quốc, cả đoàn chỉ biết có 2 điểm đến là … mua ngọc trai, nước mắm và cái… cầu cảng. Còn các điểm còn lại thì ngồi trên xe nghe anh hướng dẫn… kể cho biết. Nhưng đó là đi tour và tour giá cao, đàng hoàng nên việc bị chặt chém là không xảy ra. Gia đình bạn tôi đi Vũng Tàu tự túc, với 10 người đã phải chi một con số khủng khiếp là 5 triệu đồng cho một bữa cơm chỉ có 4 món, trong đó có 1 món rất lạ là…dưa leo bằm. Tiền thuê ghế bố có uống nước là 150 ngàn/cái và cứ uống 1 trái dừa là 70 ngàn đồng và phải uống 5 trái trở lên thì mới được mướn ghế. Ngay cả trái dừa nhìn cũng lắm nghi ngờ. Du khách nào làm dữ mới mua được dừa chặt ngay, còn thì, phải chờ chủ hàng chạy đi lấy “dừa chặt sẵn, ướp lạnh” ở đâu đó về. Tắm nước ngọt không phân biệt trẻ em người lớn, đều chi 30 ngàn/lượt. Đã vậy, biển đông nghịt - đúng là biển người, hầu như ai nấy chỉ “trụng sơ” chứ chẳng thể tắm táp chi. Thỉnh thoảng lại còn thót tim với những “xe máy biển” gầm rú chở khách chạy rất gần bãi tắm. Chưa kể, bà con mình đi đâu cũng ăn, thôi thì vỏ sò, vỏ ốc, vỏ ghẹ… lon bia, bao xốp, vỏ trứng các loại… lềnh bềnh trên mặt nước. Không còn là bãi này bãi nọ mà như bãi rác Đông Thạnh. Đến nỗi, khách ngoại quốc phải trốn vào trong hồ bơi khách sạn không dám thò chân ra biển. Đi biển về mà ai nấy lảo đảo, không phải vì say sóng mà vì… say giá.

Túm lại, ta du xuân là để vui Tết, là để chia sẻ niềm vui sum họp chung cùng gia đình, bạn bè, người yêu ở các địa điểm giúp ta ghi dấu thêm kỷ niệm với nhau. Song, cần phải sáng suốt lựa chọn thời điểm để… du. Bởi vì xuân đến, xuân đi, xuân lại tới/ Du xuân một bữa, sợ tới già... thì không nên phải không bà con?!

Cuối năm, ông chồng vừa đi nhận nhuận bút về đã bị vợ đưa giấy đòi thanh toán:

- Cà phê...

- Trà...

- Thuốc bổ...

- Bia + Giấy + Viết...

- 4T...

- 4T là gì? - Ông chồng ngạc nhiên hỏi. Bà vợ giải thích:

- Những lúc bí đề tài, ông vào phòng tôi... “tù-ti-tú-tí”. Nay tôi phải thu thêm mục này.

- !!!

NGUYỄN HỮU (TP.HCM)

6EiDmrxC.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

GIÁO TRƯ (Gò Vấp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên