11/06/2017 11:12 GMT+7

Đồng Tháp: Dân tự xây cầu gây ách tắc giao thông

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Cây cầu mà gia đình bà Lê Thị Kim Huê tự xây ở ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) gây bất tiện cho giao thông đường thủy, nhưng 3 năm nay chính quyền địa phương vẫn im lặng.

Cây cầu của gia đình bà Huê bắc ngang sông thấp hơn 0,5m so với những cây khác - Ảnh Ngọc Tài
Cây cầu của gia đình bà Huê thấp hơn 0,5m so với những cây cầu khác - Ảnh Ngọc Tài

Nhiều người dân ở ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) rất bức xúc vì cây cầu của gia đình bà Lê Thị Kim Huê bắc ngang kênh có khoang thông thuyền hẹp, chiều cao không đảm bảo khiến việc giao thông đường thủy qua đây rất bất tiện.

Người dân cho biết cây cầu này chỉ phục vụ cho gia đình bà Huê và vài hộ khác, nhưng khiến nhiều hộ dân trong ấp thường xuyên bị thương lái ép giá khi bán lúa. Bởi vì máy gặt đập liên hợp không thể lưu thông dưới cầu mà phải di chuyển bằng đường bộ gây hư hỏng mặt đường.

Một vấn đề nữa khiến người dân bức xúc là cầu xây đã 3 năm nhưng phía chính quyền địa phương lại hoàn toàn im lặng.

Anh M.V.T. - một người dân ở đây cho biết: “Mỗi lần muốn qua cầu phải chờ nước cạn hoặc phải chạy đường vòng hơn 3km đường sông, tiền nào mà chịu nổi. Mỗi lần có ý kiến với chủ cầu thì họ chẳng những không lắng nghe mà thách thức. Họ cậy có người nhà làm ở huyện”.

Ông Lê Văn Kiểng, em ruột bà Huê cũng sử dụng cây cầu này để đi lại, cho biết cầu được xây dựng với kinh phí 100 triệu đồng do gia đình tự bỏ ra. Việc xây dựng được xã, huyện cấp phép.

“Muốn gì gặp chị Huê của tui. Chị ấy làm việc ở trên huyện”, ông Kiểng nói.

Ông Võ Đăng Khoa, phó chủ tịch UBND xã Phú Điền, cho biết lúc xây cầu bà Huê có gửi đơn xin phép, xã đồng ý chủ trương và có cung cấp số liệu về tĩnh không ngang và đứng để thống nhất với những cây cầu khác.

Nhưng khi thi công mặt cầu bị quằn làm cho tĩnh không đứng thấp hơn 0,5m so với cầu khác, từ đó gây cản trở giao thông. Ông Khoa cho biết đã kiến nghị Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tháp Mười và đang chờ ý kiến.

Trong khi đó, ông Võ Văn Nô, phó Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tháp Mười, cho rằng việc này hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của xã.

“UBND xã không giám sát chặt chẽ để người dân xây cầu không đảm bảo lưu thông rồi đẩy lên phòng là không được. Bà Huê chỉ là nhân viên nấu ăn của huyện", ông Nô nói.

Tôi sẽ kiến nghị với UBND xã phải tìm hiểu kỹ coi cây cầu này có cần thiết phải tồn tại hay dỡ bỏ. Nếu tồn tại thì giải phải khắc phục đảm bảo lưu thông".

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên