13/08/2013 05:01 GMT+7

Đội cát mưu sinh

L.GIANG
L.GIANG

TT - Ngày nào cũng vậy, chị Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) theo những chiếc thuyền chở cát về các xã dọc bờ sông Gianh bán cho người dân.

ehavbKyo.jpgPhóng to

Công việc của chị là đội cát từ thuyền lên bờ qua tấm ván gỗ nhỏ chênh vênh. Một thúng đầy cát ướt thường nặng từ 15-20kg. “Nhiều hôm làm về đầu cổ đau ê ẩm. Nhưng biết mần răng được, phải mần vậy mới có tiền nuôi con ăn học...” - chị Hoa nói.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên