* Cuối năm, cái lạnh len lỏi lên núi rừng Tây nguyên. Đây là lúc bước vào thời điểm nghỉ đông của người dân cũng như các thầy cô giáo trên đỉnh Trường Sơn. Nhưng để tuyến đường Đông Trường Sơn hoàn tất đúng tiến độ, vẫn có khá nhiều công nhân, kỹ sư trẻ quyết tâm bám trụ ở lại với rừng để bước vào giai đoạn thi công khắc nghiệt nhất. Phóng sự ảnh Cuối năm ở Đông Trường Sơn (trang 6-7)
* Chia tay “lá gan” của đội đua địa hình. Được mệnh danh là “cô bé hay khóc”, cô gái nhỏ gầy gò tên Thương ấy có khuôn mặt rất hiền, giọng nói rụt rè, nụ cười cũng rụt rè luôn nở trên môi. Nhìn Thương, không ai có thể hình dung cô bé có vẻ ngoài nhút nhát ấy lại có “lá gan” to nhất đội đua xe đạp địa hình VN. Nhưng... (trang 16)
* Bà là một người phụ nữ lừng danh, đã hai lần được tặng giải thưởng Vifotec (Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam), Anh hùng lao động và mới dự Đại hội thi đua yêu nước lần 8 vào cuối tháng 12-2010 tại Hà Nội... Bà Nguyệt “biến áp”! (trang 15)
* Theo đánh giá của các cơ quan chống buôn lậu, trên các tuyến vùng biên và cửa khẩu, cảng biển, hàng hóa nhập lậu rất sôi động. Đặc biệt đã xuất hiện tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại cả container hàng vào TP.HCM... Xuất hiện các đường dây bảo kê buôn lậu. (trang 5)
* Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines) cho biết vừa ký hợp đồng nguyên tắc cho một công ty nước ngoài thuê định hạn tàu Hoa Sen với giá 16.500 USD/ngày. Đó là Công ty Lianyungang CK Ferry Co. Ltd chuyên khai thác tuyến vận tải hành khách và container từ các cảng phía bắc Trung Quốc đi Hàn Quốc. (trang 2)
Và nhiều tin bài thời sự khác, mời bạn đọc đón đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận