Phóng to |
|
Bé Bảo Ngọc hát bài Cầu thủ tương lai mà tóc xịt keo cứng ngắc, mặc bộ đồ vest trắng bóng lưỡng, đeo một nơ lông vũ, trông già đi rất nhiều so với tuổi lên 5 của mình - Ảnh:doremivn.com |
So với lần tổ chức đầu tiên vào năm 2007, Đồ rê mí 2008 có sự chuẩn bị công phu và hoành tráng hơn. Sân khấu thiết kế đẹp, đúng với sân khấu của trẻ thơ. Các video clip giới thiệu từng thí sinh được thực hiện kỹ lưỡng. Chương trình còn mở rộng ra ngoài sân khấu với các hoạt động dã ngoại của thí sinh nhí như tìm hiểu múa rối nước, nghệ thuật múa balê, dân gian...
Trong lúc sân chơi dành cho đối tượng thiếu nhi vừa thiếu lại vừa yếu như hiện nay thì Đồ rê mí - chương trình do chính người VN thiết kế - là món quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi trong dịp hè này. Có đến 60 bài hát được trình bày, trong đó có nhiều ca khúc mới. Một số bài hát cũ được phối lại nhạc nghe rất lạ như Bắc kim thang, Rước đèn tháng 8, Rì rà rì rầm...
Từ cuộc thi đã có thể nhìn thấy một số gương mặt ca sĩ nhí có giọng ca tốt và phong cách dễ thương. Thiện Anh (6 tuổi, Quảng Ninh - nam thí sinh duy nhất lọt vào vòng hai) dù không lọt tiếp vào vòng ba nhưng chắc sẽ còn được khán giả nhớ đến qua tính cách sôi động và nghịch ngầm. Anh Thư (Bình Dương) mới 9 tuổi nhưng có giọng ca cao vút. Bảo Ngọc (5 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất đến từ Huế) dù trước đây không tham gia đội nhóm văn nghệ nào nhưng bộc lộ năng khiếu thiên bẩm về múa hát...
Trong một cuộc họp báo, đại diện của VTV đã phát biểu: “Cuộc thi không tìm kiếm ngôi sao nhí mà muốn tạo một sân chơi cho các em. Chương trình đồ rê mí làm cho trẻ con nhưng không xem trẻ con là trẻ con”.
Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người, Đồ rê mí giống như cuộc thi ca hát Sao mai điểm hẹn dành cho lứa tuổi nhi đồng. Mười thí sinh được lọt vào vòng hai phải tập trung tại Hà Nội để sinh hoạt và học thanh nhạc ròng rã suốt một tháng rưỡi. Ngoài một đội ngũ các cô thầy huấn luyện về thanh nhạc và vũ đạo, chương trình có nhà tài trợ trang phục, trang điểm giúp các bé trong các buổi thi theo từng chủ đề.
Sự chuyên nghiệp của nhà sản xuất là điều đáng ghi nhận, nhưng dường như càng về sau chương trình càng khiến các em mất dần đi sự hồn nhiên của tuổi thơ bởi sự vung tay quá mức khi thiết kế, trang điểm. Thấy rõ nhất là trong đêm thi phong cách (phát sóng lúc 18g ngày 28-9), thấy thương các em khi bị khoác trên mình những áo đầm kiểu người lớn sặc sỡ. Tóc bé nào cũng uốn xù, xịt keo cứng ngắc, gương mặt trang điểm già dặn... Các em cứ phải gồng mình lắc lư, uốn éo theo các thể loại nhạc jazz, rock... quá sức mình.
Chị Bích Trâm - nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM - nhận xét: “Chính sự chuyên nghiệp hóa khiến các em đánh mất sự nhí nhảnh, dễ thương, vui tươi đáng lẽ phải có ở lứa tuổi này. Hi vọng các chương trình lần sau sẽ được lưu ý hơn. Làm chương trình trẻ con phải hoàn toàn mang chất trẻ con mới thành công”.
|
Đêm chung kết, trao giải sẽ diễn ra ngày 12-10. Cùng tham gia show diễn này là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, những người đã cùng các em tạo dựng những tiết mục đặc sắc như nghệ sĩ Đức Hải, Xuân Bắc, ca sĩ Khánh Linh, giảng viên Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội: cô giáo Kiều Vân... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận