07/11/2009 23:27 GMT+7

Đó chính là MJ

KHANH NGA & MỘC KHUYÊN
KHANH NGA & MỘC KHUYÊN

TTO - Là người nghe nhạc MJ cách đây hơn 20 năm (hồi đó một số bạn bè cùng lứa tuổi tôi chỉ có điều kiện xem video ca nhạc quốc tế ở rạp Vinh Quang hoặc ở quán cafe đối diện), tôi dự định sẽ thu xếp thời gian xem bộ phim ca nhạc This Is It vào tuần tới, nhưng vì bài viết của tác giả Khả Linh trên Báo Tuổi Trẻ đã thôi thúc tôi đưa gia đình đi xem bộ phim này ngay trong chiều nay 7-11-2009 (ở Megastar Hùng Vương).

Đó chính là MJ

TTO - Là người nghe nhạc MJ cách đây hơn 20 năm (hồi đó một số bạn bè cùng lứa tuổi tôi chỉ có điều kiện xem video ca nhạc quốc tế ở rạp Vinh Quang hoặc ở quán cafe đối diện), tôi dự định sẽ thu xếp thời gian xem bộ phim ca nhạc This Is It vào tuần tới, nhưng vì bài viết của tác giả Khả Linh trên Báo Tuổi Trẻ đã thôi thúc tôi đưa gia đình đi xem bộ phim này ngay trong chiều nay 7-11-2009 (ở Megastar Hùng Vương).

Cảm nhận đầu tiên đó là một bộ phim ca nhạc thật đáng xem, dù nội dung của nó chỉ là tập hợp những buổi tập dượt thông thường. Nhưng điều khác thường đáng chú ý của một buổi tập dượt chính là tài năng diễn xuất tràn đầy gam cảm xúc của "nhân vật chính".  Với MJ, dường như không hề có giới hạn nào để đi đến tận cùng của sự sáng tạo. Vẫn là những bài hát trong nhạc mục quá đỗi quen thuộc, nhưng MJ luôn tìm tòi sự độc đáo để phục vụ người hâm mộ, nên xem lại cái cũ mà vẫn thấy mới và đặc biệt là không thấy chán.

Một buổi tập dượt nghiêm túc còn hơn cả một buổi trình diễn chính thức. Có một gia đình người nước ngoài cũng đưa con cái đi xem bộ phim này. Thật ngạc nhiên khi nghe hai đứa trẻ người nước ngoài khoảng 10 tuổi hát theo lời bài Billie Jean. Còn một điều đáng nói nữa đó là khi xem xong đoạn kết của bài Billie Jean, They Don't Really Care About Us, Black or White (với đoạn guitar solo độc đáo đầy ngẫu hứng của hai nhạc công guitar), khán giả xem phim không ai bảo ai đều đồng loạt "vỗ tay" thán phục.

Xưa nay, tôi chỉ thấy người ta vỗ tay xem chương trình nhạc sống, chứ chưa có dịp thấy khán giả trong rạp hát vỗ tay khi xem phim ca nhạc bao giờ, dù video clip đó có hay cách mấy đi chăng nữa. Có thể đây cũng là một sự thật cuối cùng mà tôi được chứng kiến cho một buổi xem phim ca nhạc quốc tế. "This Is It" hay "Is It This?" không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó chính là "This Is Michael Jackson", và sự thật cuối cùng này chỉ có thể là Michael Jackson.

KHANH NGA & MỘC KHUYÊN

KHANH NGA & MỘC KHUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất