09/11/2013 08:00 GMT+7

Diễm Trinh: Hình đẹp hả? Đừng có mơ!

MI TY
MI TY

TTC - Chuyên gia vai phụ, nghệ sĩ Diễm Trinh (Nhà hát kịch TP. HCM), trong 6 tháng vừa qua chị bỗng bị “lìa trần” tới hai lần. Vậy mà chị lại vui mới là… chuyện hổng thể ngờ!

lsIyQJlw.jpgPhóng to

Trong phim Sông Dài, do sắp xếp của đạo diễn, phân đoạn chị sống thì quay sau. Còn… lên bàn thờ thì quay trước. Khi nhận vai, chưa đọc kịch bản, chưa biết mô tê răng rứa chi thì chị nhận được a-lô của trợ lý đạo diễn xin chị tấm hình. Tưởng để in panô quảng cáo thì hình đẹp hổng thiếu nhưng khi nghe kỹ lại thì chị tá hỏa tam tinh! Sợ xúi quẩy chị trả lời, hình đẹp thì hổng thiếu, còn hình để thờ thì chịu khó qua nhà chụp!

Hổng biết có phải vì chuyện “xí lắc léo” của chị quá thơ mộng hay tấm hình thờ của chị quá bảnh hay không, cách vài tháng sau, chị lại nhận thêm một vai trong phim Sông trôi muôn hướng. Cũng như lần trước, chị cũng nhận được a-lô xin hình để chưng…

“Sao tụi bây cứ kêu tao rửa hình để tụi bây thờ hông vậy?” Nói vui vậy chớ chị cũng “ma-ki-nhê” cho thiệt ăn ảnh và sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị... lên bàn thờ, chị lèm bèm: Hình đẹp có sẵn nhưng đừng có mơ, vì… để dành…!

TÁM TÀNG

zaBb0hRA.jpgPhóng to

Khi nàng Út nhảy... cao!

Bộ phim truyền hình 32 tập Duyên trầu cau (phát sóng lúc 20g trên HTV7) xoay quanh chuyện về những người trẻ tìm cách sống bằng nghề truyền thống trồng trầu cau vùng ven thành phố, đồng thời khắc họa cuộc mưu sinh của những cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan.

Võ sư Hồ Lê Nguyên Khôi đóng vai anh chàng Đài Loan tốt bụng, tình cờ gặp và yêu thương cô Út Mơ (Phương Hằng) của vườn trầu, nên quyết về Việt Nam tìm nàng cho bằng được và rước sang Đài. Cảnh quay trên một đồi trà ở Đài Trung, đạo diễn yêu cầu nàng Út Mơ phải nhảy qua luống trà. Khổ nổi, cây trà ở Đài Trung vừa cao vừa cứng, mà Phương Hằng nhà ta thì người bé xíu nên nhảy hoài không được. Lần nào cũng bị té, nằm vắt vẻo trên cây trà như người ta phơi… quần áo. Quay đến lần thứ ba, nàng Út mới nằm gọn lỏn trong vòng tay của anh chàng xứ Đài được.

ZZh5tQno.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MI TY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất