Còn những suy nghĩ sáng suốt, sao bế tắc?
Đâu phải ai cũng tìm được cho mình một chỗ đứng vững vàng trong cộng đồng ngay khi bước vào đời. Dù chỉ còn một lá phổi nhưng bạn còn một đầu óc sáng suốt và sức trẻ, sao bạn không bắt đầu bằng những công việc bình thường nhất với tất cả tấm lòng và hãy hoàn thành bằng sự cố gắng lớn nhất của mình.
Không ít người đến với giảng đường trong bóng tối, trên xe lăn, đấu tranh với tật nguyền đi tìm khát vọng sống. Thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối, họ đã tự thắp lên cho mình những ngọn lửa hi vọng và tìm cách chứng minh rằng họ đang sống, đang tồn tại và đang được cống hiến. Ánh sáng có ở cuối đường hầm không? Ai sẽ trả lời được nếu ngay từ bây giờ bạn không tự bước ra khỏi bi quan để tự trả lời.
Cuộc sống sẽ cho anh nghị lực!
Cuộc sống lấy của ta cái này có thể sẽ cho ta một cái khác. Niềm tin và nghị lực chẳng hạn. Có thể trong một thời gian ngắn mà nhiều chuyện cùng đổ ập trên vai khiến anh cảm thấy bị đè nén, áp lực và vì đang bi quan nên anh cảm nhận ánh mắt mọi người dành cho mình đều xa lạ.
Anh hãy đọc lại bài viết “Đương đầu với cuộc sống” trong mục Câu chuyện chiều thứ bảy trên Báo Tuổi Trẻ xem người phụ nữ tật nguyền có tên Alison Lapper đáng khâm phục biết bao. Khi sức khỏe không cho phép, anh vẫn có thể tham gia những công việc nhỏ phù hợp và giúp ích cho người khác, lúc ấy anh sẽ cảm thấy tự tin hơn.
Làm việc để không thấy mình vô dụng
Ai sinh ra lại không muốn có một ngoại hình dễ nhìn, nhưng nếu không được như thế thì đó cũng đâu phải là cái tội?! Thử một lần thả bộ trên đường phố thôi, bạn sẽ nhận ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác đấy. Cớ chi bạn chú ý quá nhiều đến hình thức bề ngoài mà không lưu tâm rèn luyện để mình trở thành người hữu dụng cho xã hội?
Khiếm khuyết một phần nào đó của thân thể cũng là điều đáng tiếc. Nhưng bạn vẫn may mắn hơn những người phải mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, họ đang đếm từng ngày nhưng vẫn cố gắng làm những điều có ích cho đời. Hãy làm một điều gì đó dù nhỏ để khi hoàn thành bạn sẽ thấy mình không phải là người vô dụng và để “lấy đà” cho những việc lớn hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận