![]() |
Trâu rừng – một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm |
Triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng 80 tác phẩm điêu khắc từ gốc cây, rễ cây mang âm hưởng của thiên nhiên, cuộc sống và những người anh hùng. Các tác phẩm điêu khắc sẽ được trưng bày theo 3 chủ đề chính là “Dị mộc – Rừng và Góc nhỏ của tôi”. "Dị mộc" sẽ giới thiệu những tác phẩm gỗ mà Thiếu tướng Trần Gia Cường đã cất công sưu tầm, sáng tạo, bổ sung, tạo nên những hình khối lạ, dị biệt có tính biểu tượng cao. "Rừng" thể hiện những tạo tác mang dáng vẻ muông thú mà theo tác giả đó là “những phút giây thư giãn, tìm lại chút gì đó của thiên nhiên trong lòng thành phố”. Gian trưng bày cuối cùng là "Góc nhỏ của tôi", với những tác phẩm chứa đựng sự suy ngẫm, khát vọng cá nhân và ở một chừng mực nào đó là quan niệm của tác giả về cuộc đời.
Thông qua triển lãm, tác giả mong muốn công chúng hiểu hơn về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân qua một lăng kính khác - lăng kính văn hóa nghệ thuật rất gần gũi với đời sống thường ngày.
Bên cạnh vai trò là một nghệ sĩ điêu khắc, Thiếu tướng Trần Gia Cường còn là một nhạc sĩ, ông đã viết nhiều ca khúc về ngành Công an và các ca khúc mang âm hưởng đời sống thường ngày.
Triển lãm mở cửa tự do.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận