![]() |
Nhưng do “nhớ” nghề cũ, tháng 3-2013, Như lại cùng với “chồng hờ” của mình là Lê Văn Hải tiếp tục làm đại lý phân phối “cái chết trắng” cho con nghiện. Ngày 29-5-2013, khi Hải lái xe gắn máy chở Như đi giao hàng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì bị bắt. Cả hai bị đưa ra trước TAND TP.HCM để xét xử.
Tòa hỏi Như:
- Bị cáo vừa mới ra tù vì tội mua bán ma túy, thế mà không chí thú làm ăn để nuôi con mà lại tiếp tục phạm tội?
- Đâu có đâu tòa. Bị cáo ra tù gần cả năm sau thì mới đi bán lại đó chứ. Lúc ở tù về là bị cáo có đi làm móng.
- Vậy là bị cáo đã tìm được công việc ổn định rồi vậy sao quay trở lại buôn bán heroin?
- Bị cáo có 2 đứa con lận, mà đi làm móng đâu có được nhiêu tiền, hổng có đủ tiền ăn, nuôi con nên bị cáo mới phải đi bán…
- Sao mà không đủ ăn? bao nhiêu người vẫn làm thợ làm móng nuôi con đó thôi. Chả lẽ nói làm móng không đủ ăn thì mấy người thợ làm móng đi bán ma túy như bị cáo hết à? Bị cáo mua một lần khoảng bao nhiêu?
- Dạ, bị cáo ra chân cầu Nhị Thiên Đường mua của cái ông tên Hai, mà bị cáo cũng hổng biết ông này tên thật là gì, ở đâu. Có khi mua từ 500 ngàn tới 2 triệu đồng. Bị cáo đem hàng về chia ra đựng trong mấy cái ống hút rồi nhờ chồng chở đi bán cho mấy con nghiện, có khi thu lợi 2,1 triệu đồng…
- Vậy là vì lời quá cao nên mới đi làm chuyện phạm pháp chứ gì?
Sau khi xét hỏi, tòa nhận thấy việc Như lấy lý do làm móng không đủ tiền nuôi con nên mới phải đi bán ma túy là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cũng xét bị cáo còn 2 con phải nuôi dưỡng, lại thêm lúc bị bắt vừa mới mang thai thêm đứa nữa nên hội đồng xét xử xét giảm nhẹ phần nào hình phạt, tuyên Như 15 năm tù. Còn Lê Văn Hải, người chung sống như vợ chồng và chở Như đi bán ma túy bị tòa xử 17 năm tù.
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận