Anne Winters đoạt giải Lenore Marshall tập thơ hay trong năm

 
 

TTO - The Displaced of Capital, tập thơ về cái nghèo và cuộc sống của tầng lớp lao động trong một thành phồ New York phồn hoa của nhà thơ Anne Winters vừa đoạt giải Lenore Marshall tập thơ hay nhất trong năm, trị giá 25.000 USD.

KWPixljD.jpgPhóng to
Tập thơ The Displaced of Capital
TTO - The Displaced of Capital, tập thơ về cái nghèo và cuộc sống của tầng lớp lao động trong một thành phồ New York phồn hoa của nhà thơ Anne Winters vừa đoạt giải Lenore Marshall tập thơ hay nhất trong năm, trị giá 25.000 USD.

“Bóng bẩy và sâu sắc, hiện thực và hư ảo, tập thơ đã phác họa hình ảnh một thành phố New York với một vấn đề cấp bách - cuộc sống bần cùng của người lao động. Đây là tác phẩm chứa đựng nhiều cảm xúc, đáng để đọc đi đọc lại” - giám khảo Robert Pinsky, người từng nhận giải thưởng này nhận xét.

The Displaced of Capital là phần tiếp theo của tập thơ The Key to the City xuất bản 1986 - tác phẩm vào vòng chung khảo giải thưởng của Hội phê bình sách Quốc gia. Với vần thơ đầy uy lực và giàu tính nhạc, The Displaced of Capital đã đánh dấu sự trở lại vinh quang của Anne Winters và thừa nhận rằng bà là một thi sĩ không thể thiếu cho New York.

bN09VZBh.jpgPhóng to
Anne Winters
Winters còn là tác giả của tập thơ Salamander, có nhiều bản dịch thơ Pháp đoạt giải Glatstein của tạp chí Poetry. Thơ, tiểu luận và các công trình dịch thuật của bà từng xuất hiện trên các báo và tạp chí Paris Review, The New Yorker, The New Republic, Poetry, Yale Review...

Giải thưởng Marshall ra đời cách đây 30 năm, đồng tài trợ bởi Viện hàn lâm Thi sĩ Mỹ và tạp chí The Nation. Những người từng nhận giải này ngoài Pinsky còn có nhà thơ John Ashbery và Adrienne Rich.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất