- Ông chưa già, tui cũng chưa già, con cái thì qua cái tuổi học hành thi cử rồi, vậy mà ông lôi sách khoa học ra tìm các món ăn, vị thuốc giúp bồi bổ não, tăng cường trí nhớ chi vậy?
- Không phải cho tui, không phải cho bà, và cũng không phải cho các con...
- Vậy thì cho ai? Đừng nói có bồ già nghe...
- Bậy bạ. Tui đọc báo, thấy hôm chất vấn ở Quốc hội, một ông bộ trưởng trả lời rằng: “Câu hỏi của đại biểu thì chúng tôi đã có đầy đủ nhưng đang để ở nhà...”! Mới đây, lại có ông tổng cục trưởng bảo rằng có đầy đủ giấy tờ để chứng minh báo chí đăng về kinh phí tổ chức SEA Games đội lên 4,5 lần là không chính xác. Nhưng, các giấy tờ chứng minh ấy lại “để ở nhà”! Vì vậy, tui lo họ bị giảm sút trí nhớ nên gửi các bài thuốc tăng cường cho não ấy mà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận