18/02/2013 00:37 GMT+7

Đè bẹp Swansea, Liverpool vươn lên thứ 7

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 17-2, Liverpool đã chơi một trận tưng bừng và đã đè bẹp Swansea City với tỉ số đậm 5-0 trên sân nhà Anfield với các pha lập công của Steven Gerrard, Philippe Coutinho, Jose Enrique, Luis Suarez và Daniel Sturridge.

TTO - Khuya 17-2, Liverpool đã chơi một trận tưng bừng và đã đè bẹp Swansea City với tỉ số đậm 5-0 trên sân nhà Anfield với các pha lập công của Steven Gerrard, Philippe Coutinho, Jose Enrique, Luis Suarez và Daniel Sturridge.

Một trận đấu hay của thầy trò HLV Brendan Rodgers. Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn đều không đánh giá cao Liverpool, nhất là khi đội bóng này vừa mới để thua liền hai trận với cùng tỉ số 0-2 trước West Brom (vòng 26) và Zenit St. Petersburg (Europa League).

Nhưng với quyết tâm của mình và cùng với sự giúp sức của HLV Michael Laudrup (không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm dưỡng sức cho trận chung kết League Cup với Bradford vào cuối tuần sau), Liverpool đã chơi một trận tưng bừng và đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Liverpool đã tràn lên ép sân và tạo được một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước Swansea City. Tuy nhiên, phải đến khi hiệp 1 trôi về những phút cuối, Liverpool mới cụ thể hóa được ưu thế lần lướt của mình thành bàn mở tỉ số.

Phút 35, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Swansea City, Suarez cầm bóng đột phá và bị hậu vệ Agustien phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Gerrard bước lên tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Michael Vorm, khai thông thế bế tắc cho Liverpool. 

Hưng phấn sau bàn thắng, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Swansea City, khiến đổi thủ không tài nào dồn đội hình lên được. Với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, Liverpool cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 46, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Coutinho thoát xuống đón đường chuyền của Suarez. Sau một vài động tác đảo bóng làm lỡ đà hậu vệ Swansea City, Coutinho tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Vorm, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua thứ 2, Swansea City lại nhận thêm một cú bồi nữa từ phía đội chủ nhà, khiến họ có muốn đứng dậy cũng không được.

Phút 50, sau pha phối hợp bật nhả đẹp mắt bên cánh trái, Enrique thực hiện pha đánh gót cho Sturridge rồi nhập vòng cấm đón đường chuyền của tiền đạo này. Hậu vệ Swansea City ập vào cản phá, Enrique nhanh chân thực hiện pha chích mũi giày đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Vorm, nâng tỉ số lên 3-0 cho Liverpool.

Chưa dừng lại ở đó, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình Swansea City và bàn thắng thứ tư lại đến với họ rất dễ dàng. Phút 56, nhận bóng từ chân Downing, Luis Suarez dũng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ Swansea City rồi thực hiện pha sửa bóng vào góc gần hạ nốt thủ thành Vorm, nâng tỉ số lên 4-0 cho quỷ đỏ. 

Chiến thắng của Liverpool được hoàn tất ở phút 71 sau tình huống Routledge lui về hỗ trợ phòng ngự và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Daniel Sturridge đã dễ dàng đánh bại thủ thành Vorm, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-0 cho đội chủ nhà. 

Với ba điểm giành được ở trận này, Liverpool đã qua mặt West Brom và Swansea City để vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành một vị trí trong Top 4 (vị trí được dự Champions League mùa tới) vào cuối mùa giải.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên