![]() |
Một đoạn quảng cáo tuyển người yêu đi chơi Valentine trên mạng - Ảnh: chụp lại từ Internet |
Hạ giá để tuyển người yêu?!
Xuất phát từ những nhu cầu “muốn bằng bạn bằng bè”, “không muốn cô đơn”, “muốn chứng tỏ sức hút của mình”, nhiều bạn trẻ sẵn sàng lên mạng quảng cáo và công khai tuyển chọn người yêu. Có bạn chọn “người yêu hờ” để đi chơi trong ngày Valentine rồi đường ai nấy đi. Có bạn mong muốn một mối quan hệ lâu dài sau dịp này.
Mẫu rao của những bạn trẻ này khá đơn giản, thường là nêu tên (thường dùng biệt danh hoặc tên giả), tuổi, ngoại hình, thông tin liên hệ (nick yahoo, số điện thoại) và đặc biệt không thể thiếu là những tiêu chuẩn về “người yêu” mà mình mong muốn.
Một số bạn trẻ đồng tình nhưng đa số đều phê phán kịch liệt vì cho rằng làm như vậy chẳng khác nào mình đang rao bán chính mình. “Mình vào xem chỉ vì tò mò chứ chẳng hứng thú gì với những cô nàng tự hạ giá mình trên mạng. Đăng tuyển người yêu như vậy chẳng khác nào các bạn nữ này đang hạ thấp chính mình và xem thường con trai bọn mình” - Nguyễn Chiến Hữu, sinh viên năm 3 trường ĐH K, nói.
Không những vậy, chủ nhân của những lời rao tuyển này còn gặp khá nhiều phiền toái khác. Bạn L.H.M. (sinh viên trường ĐH V) từng đăng tuyển bạn trai đi chơi dịp Giáng sinh cho biết: “Mình đăng tuyển bạn trai vì thấy trên mạng nhiều người làm vậy và họ đã thành công. Theo kinh nghiệm của họ, muốn đăng tuyển người yêu thành công thì phải nói quá về mình càng nhiều càng tốt, đặc biệt là khoe vẻ đẹp và sự giàu có. Mình cũng đã làm theo như vậy”.
Tuy nhiên, khi hỏi về kết quả của lần đăng tuyển bạn trai đó, M. lắc đầu: “Cũng có 3, 4 người liên hệ nhưng phần lớn họ chỉ nhắn tin, gọi điện trêu chọc và nói những lời khó nghe nên mình đã nhanh chóng xóa phần đăng tuyển để tránh phiền phức. Thật sự khó lòng tìm được người thích hợp qua những lời rao như thế này”.
Đấu giá
Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm đối tượng đi chơi lễ Valentine của nhiều bạn trẻ, một số trang web đã đứng ra tổ chức chương trình đấu giá người yêu. Họ đưa ra một số chàng trai/cô gái có những điều kiện lý tưởng và kêu gọi mọi người tham gia đấu giá để được cùng chàng trai/cô gái đó đi chơi dịp Valentine.
Với lời rao hấp dẫn: “Không mất bất kỳ chi phí nào, bạn có thể cùng “người ấy” đắm chìm trong không gian lãng mạn, sang trọng, tận hưởng ngày Valentine ngọt ngào tại khách sạn R” trên một trang web, một số bạn trẻ tỏ ra rất hào hứng tham gia nhưng không ít người ngỡ ngàng “đến người yêu mà cũng đấu giá”.
Theo lời quảng cáo của trang tổ chức đấu giá, sau khi tham gia “mua”, các bạn nữ sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra người phù hợp bước vào vòng phỏng vấn. 20 cô gái tốt nhất sẽ được tham gia tiệc hẹn hò tại một khách sạn nổi tiếng cùng các chàng trai được quảng cáo là rất tuyệt vời.
Cho đến hiện tại đã có gần 1.500 người tham gia. Một bạn gái, người đã giới thiệu cho người viết chương trình đấu giá này, cho biết: “Mình tham gia phần vì tò mò, phần cũng mong muốn tìm cho mình một đối tượng phù hợp. Nhưng mình cũng không dám hi vọng nhiều vì rủi ro từ những mối quan hệ qua mạng như vậy là rất cao”. Tại một trang web có đăng tải mẫu quảng cáo này, một bạn gái cho rằng: “Con gái mà đi “trả giá” để “mua” người yêu thì… thật kỳ cục. Vả lại, chắc gì những chàng trai đó đã đúng như lời quảng cáo”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận