11/11/2007 23:28 GMT+7

Đạo diễn trẻ Lục Xuyên lại gặp sóng gió với bộ phim thứ 3

LAN NHÃ (Tổng hợp từ ent.tom.com)
LAN NHÃ (Tổng hợp từ ent.tom.com)

TTO - Nam Kinh! Nam Kinh là bộ phim về đề tài chiến tranh và nhân tính nhân kỷ niệm 70 năm sau cuộc thảm sát của quân Nhật tại thành phố Nam Kinh của đạo diễn trẻ Trung Quốc - Lục Xuyên.

dKcoJVzk.jpgPhóng to
Đạo diễn Lục Xuyên

Hai năm chuẩn bị với kinh phí 200 triệu NDT cho bộ phim lịch sử, Lục Xuyên tự tin rằng, mình không sợ thất bại.

Nam Kinh! Nam Kinh! là tác phẩm thứ ba sau khoảng thời gian gánh chịu nhiều áp lực của đạo diễn trẻ này. Sau khi đón nhận hơn 40 giải thưởng lớn nhỏ từ các bộ phim Tầm thươngKhả Khả Tây Lý, Lục Xuyên đã phải đương đầu với nhiều “tai nạn” như vụ kiện tụng ra tòa về chân tướng thật giả của bộ phim Khả Khả Tây Lý , và cuộc luận chiến với nhà văn trẻ Hàn Hàn.

ptUd1RSs.jpgPhóng to E5vXgIZH.jpg
Poster phim Nam Kinh Nam Kinh! bản tiếng Anh Poster phim Nam Kinh Nam Kinh! bản tiếng Trung

Bộ phim mượn sự thật lịch sử trong cuộc đại thảm sát của quân Nhật ở Nam Kinh để nói về sự thay đổi nhân tính trong chiến tranh, về việc đối diện ra sao với chiến tranh và những cuộc tàn sát hàng loạt.

Nhân vật trong phim đều là những con người bỗng dưng gặp phải vận mệnh bi thảm, phức tạp, nhiệt huyết tràn đầy nhưng phong cách buồn bã, tâm tư sầu muộn, đó là yêu cầu đặc biệt cho diễn viên đảm nhận vai diễn.

Nam diễn viên Lưu Diệp vào vai một binh sĩ Trung Quốc, Cao Viên Viên hóa thân vào vai một giáo sư Anh ngữ. Ngoài hai diễn viên chính này còn có sự góp mặt của đạo diễn Điền Tráng Tráng, Phạm Vĩ, Tần Lam và Triệu Nhất Tuệ - từng diễn trong “Khả Khả Tây Lý”, Thạch Lương - từng diễn trong Tầm thương. Các vai lính Nhật trong phim đều do thanh niên Nhật đảm nhận.

Trải qua nhiều “phong ba”, Nam Kinh! Nam Kinh! mới được khởi quay, nhưng khi bộ phim vừa mới được bấm máy tại Thiên Tân, thì chỉ một tuần sau đó, kịch bản phim đã bị tiết lộ. Một người lấy nick là Nanjing đã đưa phần nội dung kịch bản của phân cảnh đầu tiên lên mạng. Người này còn đưa thêm thông tin, nếu mọi người cảm thấy hứng thú với kịch bản, anh ta sẽ tiếp tục đăng tải toàn bộ nội dung.

Đạo diễn Lục Xuyên: "Nam Kinh! Nam Kinh! là vận mệnh của tôi"

* Trong năm nay có đến 4 bộ phim nói về đề tài cuộc thảm sát ở Nam Kinh, việc “va chạm” và phải đọ sức nhau là không tránh khỏi, anh có thấy tự tin với tác phẩm của mình không?

- Dù người khác thực hiện bao nhiêu bộ phim như thế chăng nữa, tôi cũng muốn quay bộ phim mình từng ấp ủ. Đó là vận mệnh của tôi, những điều khác tôi không nghĩ đến. Chủ đề hai bộ phim trước của tôi cũng không phải là nhỏ, đặc biệt là Khả Khả Tây Lý, tôi chú trọng đến vấn đề sinh tồn, riêng Nam Kinh! Nam Kinh! chú trọng đến sinh mệnh và chiến tranh.

Hai bộ phim trước là quá trình học tập và thực tiễn, lần này còn hơn thế nữa. Chúng tôi là những người làm phim trẻ tuổi bắt tay vào làm một bộ phim quy mô như thế, áp lực sẽ khiến chúng tôi phải chú tâm hơn.

* Nam Kinh! Nam Kinh!, dấu chấm than ở ngay tiêu đề phải chăng thể hiện tâm tình của anh?

- Khi tôi đề cập bộ phim này ở LHP Hong Kong 2005, chúng tôi không có đặt dấu chấm than, về sau có ai đó đã thêm vào, tôi cảm thấy rất tuyệt, nó có thêm sức mạnh truyền cảm.

* Làm sao anh có thể kể lại câu chuyện về chiến tranh cho thật hay?

- Tôi đã từng phục dịch trong quân đội tám năm, nhiêu đấy đủ để tôi có sức cảm thụ về chiến tranh. Lần này, tôi hy vọng thể hiện sự cảm thụ đấy qua phim.

* Khả Khả Tây Lý đã mang lại cho anh thành công rất lớn với rất nhiều giải thưởng, nhưng cũng có người cho rằng bộ phim có chút tì vết, riêng anh có nhận xét gì về đứa con tinh thần đấy của mình?

- Về Khả Khả Tây Lý, tôi không muốn nói thêm gì nữa, nó đã kết thúc rồi. Tì vết ư, rất bình thường, bởi không có gì hoàn mỹ.

* Thành công sau Khả Khả Tây Lý có thể giúp anh đón nhận những bộ phim thương mại khác, nhưng sao anh từ chối?

- Vâng, tôi đã nhận rất nhiều lời mời, có cả hai phim tiếng Anh, cũng “lung lay” rồi, nhưng thực sự tôi không thể bỏ qua Nam Kinh! Nam Kinh!. Sự ủng hộ của đồng nghiệp cũng rất quan trọng, nhà quay phim Khả Khả Tây Lý - Tào Úc - hai năm qua không nhận bộ phim nào chỉ vì đợi chờ bộ phim này. Chính vì thế tôi không cảm thấy cô đơn, chúng tôi rất kiên định.

* Tại sao anh nói bộ phim này vượt quá trình độ của đạo diễn TQ hiện nay?

- Tôi không nói như thế. Ý của tôi là phim đề tài chiến tranh đã vắng bóng ở TQ nhiều năm rồi. Nền công nghiệp điện ảnh TQ thiếu tích lũy về kỹ thuật làm phim chiến tranh. Chúng tôi đang đối diện rất nhiều khâu kỹ thuật cần tiến hành thử nghiệm lại, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả. Chỉ khi bắt tay làm thể loại phim này, mới nhận thấy nền điện ảnh TQ còn rất yếu kém.

* Theo anh, làm phim là sứ mệnh? Phải chăng anh muốn lưu danh trong lịch sử điện ảnh nước nhà?

- Lưu danh sử xanh vốn là cách nghĩ của tôi. Nhưng giờ ý nghĩ đó đã không còn khắc sâu như thế. Cảm nhận sâu sắc của tôi lúc này là chúng ta đang đi qua lịch sử, chúng ta chính là một phần của lịch sử. Được quay “Nam Kinh! Nam Kinh!”, giai đoạn này đối với tôi đã rất là hạnh phúc.

LAN NHÃ (Tổng hợp từ ent.tom.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên