TTO - Ronaldo bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn khi Bồ đang dẫn 2-1. Anh ôm đầu đau khổ khi Bendtner ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch. Tuy nhiên vào những phút cuối cùng, Valera đã ghi bàn quyết định cho Bồ Đào Nha.
Đan Mạch: Bendtner (41', 80')Bồ Đào Nha: Pepe (25'), Postiga (36'), Valera (87')
Phút 90+3, Stoene có bóng trống trải trong vòng cấm địa nhưng sút bóng mạnh, đi vọt xà.
Phút 90+2, Ronaldo nhận thẻ vì đốn ngã cầu thủ Đan Mạch trong pha đối phương phản công.
Phút 90, Stoene vào sân thay Rohn-Dehli.
Phút 89, Nani rời sân nhường chỗ cho Rolando.
Coentrao tạt bóng từ cánh trái, Valera trống trải ở vòng cấm địa, ngã người bắt vô lê bằng chân trái. Hụt. Anh xoay sở tung cú sút bằng chân phải, vào góc hẹp. Thủ môn Andersen bị Poulsen che tầm nhìn nên đã phản xạ chậm. Anh đã bay người nhưng không thể bảo toàn mành lưới.
Phút 87, VALERA GHI BÀN. BỒ ĐÀO NHA DẪN 3-2!
Phút 84, Meireles rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Valera.
Phút 85, Ronaldo sút bóng quá nhẹ khi có bóng trong vòng cấm địa.
Phút 78, Ronaldo sút phạt chìm nguy hiểm từ cánh trái, thủ môn Andersen xuất sắc tóm gọn bóng.
Từ đường tạt của Jacobsen bên cánh phải, Bendtner dễ dàng loại Pepe bật cao đánh đầu cực mạnh vào góc gần.
Phút 80, BENDTNER GHI BÀN. ĐAN MẠCH GỠ 2-2!
Phút 76, Ronaldo bỏ lỡ. Nani chọt khe tuyệt vời cho Ronaldo thoát xuống đối mặt với Andersen. Ronaldo có đủ thời gian quan sát và ung dung sửa bóng ... đi chệch cột dọc.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: BĐN lùi sâu và quá sớm mở ra nhiều khoảng trống cho đối phương có đất dụng võ. Đan Mạch có nhiếu cú sút cầu môn hơn, và chính họ mới là người đang nắm thế chủ động trên sân. Không thể tin được rằng thời gian kiểm soát bóng của Rnaldo và đồng đội có lúc chỉ còn 41% trước một Đan Mạch không phải là đội bóng có kỹ thuật cá nhân khéo léo.
Tôi có cảm giác như sức mạnh và sức bền thể lực của BĐN không thật tốt. Điều ấy bắt nguồn từ sức ép tâm lý chưa được cởi bỏ hoàn toàn. Một bàn thắng là hết sức mong manh.
Phút 73, Bendtner xử lý gọn ghẽ trong vòng cấm rồi sút bóng xà vào góc xa. Bóng thiếu ép phê nên ra ngoài.
Phút 71, Sau một loạt pha đan bóng: Ronaldo rồi Coentrao rồi Nani .. bóng đến chân Oliveira, anh tung cú sút ở rìa vòng cấm địa, bóng đi nhẹ, Andersen bắt gọn.
Phút 65, Oliveira vào sân thay Postiga.
Phút 64, Ronaldo vẫy má ngoài chọc khe cho Postiga thoát xuống, hậu vệ Đan Mạch xoài người phá bóng trong chân Postiga.
Phút 63, Jacobsen tạt bóng chạm chân hậu vệ Bồ Đào Nha bật ra, Kvist lao vào sút bóng như trái phá. Thủ môn Petricio đã đứng chôn chân nhưng bóng bay sượt xà ngang ra ngoài.
Phút 60, Romerdahl trong nỗ lực theo bóng tranh chấp với Conetrao đã bị đau. Romerdahl phải rời sân, nhường chỗ cho Mikkelsen. Cho tới thời điểm này, cả hai lần thay người của Đan Mạch đều do cầu thủ của họ bị đau.
Phút 58, Veloso đá phạt thẳng vào khung thành Andersen từ cánh phải, thủ môn Đan Mạch cảnh giác đấm bóng ra.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: Một mình một bóng đối mặt với thủ môn Andersen nhưng Ronaldo không thể vuốt bóng vào góc xa. Không thể nói rằng anh sút kém mà là do sự ức chế tâm lý quá lớn khiến cho cú sút không quyết đoán và thiếu hẳn sự thanh thoát.
Phút 56, Jakob Poulsen nhận thẻ do phạm lỗi cản Nani trong pha phản công nhanh của Bồ Đào Nha.
Phút 55, Cướp bóng từ đường chuyền ngang của tiền vệ Đan Mạch, Postiga có bóng nhưng quá chậm, để hậu vệ đối phương phá bóng ngay trong chân.
Phút 54, Nani đảo người bên cánh phải, dứt điểm vào góc gần, Andersen dễ dàng tóm gọn.
Phút 50, Ronaldo bỏ lỡ. Trong pha phản công nhanh, Ronaldo có bóng, mở tốc độ thoát xuống đối mặt thủ môn Andersen. Ronaldo vuốt má trong nhưng không ăn vào bóng, bóng đi nhẹ nên Andersen đã dễ dàng ngã người bắt bóng.
Hiệp hai đã bắt đầu hiệp hai.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: Cách biệt hai bàn khiến cho Bồ Đào Nha hưng phấn quá mức. Hưng phấn thái quá khiến cho hậu vệ Pereira bỏ quên Dheli sau lưng và anh này có quả đánh đấu chiến thuật thông minh cho Bendtner ung dung đánh đầu vào cầu môn trống, rút ngắn khoảng cách còn 1-2.
Đan Mạch không sở trường lối chơi tấn công, bàn thắng mà họ có được là do khai thác tốt sơ hở của đối thủ. Sau bàn thắng dễ dàng này, Đan Mạch sẽ lại tấn công, theo góc nhìn của tôi thì đây là thời cơ thuận lợi cho BĐN trong việc tấn công và ghi bàn vào lưới Đan Mạch. Để làm được điều ấy, BĐN phải phối hợp nhiều hơn với tốc độ cao.
Phút 45+2, Nani đi bóng thoát xuống cánh phải, tạt vào giữa cho Postiga nhưng lần này anh không đón được; thủ môn Andersen lao ra bắt gọn bóng.
Phút 44, Nani tạt bóng bên cánh trái, Postiga lao vào đánh đầu hụt; thủ môn Andersen cũng lao ra hụt; bóng đến vị trí của Ronaldo nhưng hậu vệ Đan Mạch đã kịp phá ra.
Từ đường tạt thông minh xẻ hàng phòng ngự Bồ Đào Nha, Krohn-Dehli phá bẫy việt vị, thoát xuống đánh đầu chuyền vào giữa cho Bendtner dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.
Phút 41, BENDTNER GHI BÀN. TỶ SỐ LÀ 1-2 CHO ĐAN MẠCH!
Xuất phát từ pha tạt bên cánh trái của Conetrao, hậu vệ Đan Mạch phá bóng sang cánh trái. Perreira đón bóng rồi chuyền cho Nani để anh này tạt sệt vào trung lộ cho Postiga nhanh nhẹn lao xuống, cắt mặt hậu vệ rồi sút bóng vào lên nóc lưới, vào góc gần.
Phút 36, POSTIGA GHI BÀN. BỒ ĐÀO NHA DẪN 2-0!
Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: Bàn thắng đầu tiên trong giải của Bồ Đào Nha - Pepe đánh đầu - thực sự giải tỏa sức ép tâm lý cho Ronaldo và đồng đội. Tất cả được minh họa rõ nét bằng khoảnh khắc Nani rơi nước mắt vì hạnh phúc với bàn thắng này. Rất có thể, bước ngoặt trận đấu sẽ được chuyển đổi từ đây.
Phút 34, Ronaldo bị phạm lỗi khi cầm bóng đột phá. Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt ở cách khung thành 22m, chếch sang cánh trái. Ronaldo sút bóng chạm hàng rào ra ngoài. Andersen dễ dàng bắt bóng trong pha phạt góc tiếp theo.
Phút 31, Ronaldo có bóng trong pha phản công nhanh, chọc khe cho Postiga xâm nhập vòng cấm địa. Thủ môn Andersen phải băng ra, bắt bóng trước chân Postiga.
Phút 29, Trong pha phản công nhanh, Meireles dùng tay cản bóng trước Bendtner. Anh phải lãnh thẻ vàng.
Phút 28, Ronaldo chọc khe cho Postiga băng xuống nhưng anh xoay sở quá dở, để hậu vệ phá bóng. Trong pha phạt góc tiếp theo, Postiga đánh đầu quá nhẹ để Andersen dễ dàng bắt gọn.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: Không áp đặt trận đấu bằng lối đá nhanh, phối hợp nhóm bóng sệt, Bồ Đào Nha không thể lấn át được Đan Mạch. Họ không làm được điều ấy trong 20 phút đầu, và nếu không thay đổi được thế trận, tâm lý nóng vội càng khiến cho Ronaldo, Nani và nhiều cầu thủ khác mất đi sự tự chủ.
Đầu trận, khi một đồng đội thẩy đường chuyền dài, Ronaldo theo không kịp và anh quay lại cằn nhằn đồng đội. Sự ức chế phát sinh sẽ triệt tiêu sức mạnh của chính Ronaldo lẫn Bồ Đào Nha.
Từ pha đá phạt góc, Pepe chạy cắt mặt hậu vệ Poulsen rồi đánh đầu vào góc hẹp, mở tỷ số trận đấu. Trong pha ăn mừng của đội Bồ Đào Nha, Nani đã khóc!
Phút 25, PEPE GHI BÀN. BỒ ĐÀO NHA DẪN 1-0!
Phút 24, Postiga vượt hơn hai hậu vệ Đan Mạch, đón pha đá phạt của Ronaldo nhưng đệm bóng bật chân hậu vệ Đan Mạch ra ngoài.
Phút 21, Ronaldo đá phạt trực tiếp từ cự ly 20m, chếch sang cánh trái. Bóng bay vọt xà rất xa.
Phút 20, Pepe nằm sân do bị Bendtner vô tình giẫm vào cổ chân.
Phút 18, Meireles nhận đường chuyền của Ronaldo rồi tung cú sút ngay trung lộ ở cự ly 20m. Bóng bật hậu vệ Đan Mạch tìm đến vị trí của Ronaldo, anh sút ngay nhưng hoàn toàn thiếu chính xác.
Phút 16, Jakob Poulsen vào sân thay Zimling, người không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.
Phút 13, Sau pha phối hợp đá phạt góc, Veloso tạt bóng tầm trung vào trung lộ, Andersen phải bay người đấm bóng ra.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: Đan Mạch nhập cuộc tốt hơn so với Bồ Đào Nha, điều này cho thấy họ chấp nhận chơi đôi công chứ không phòng ngự thụ động. Đá kiểu này, họ đẩy đối thủ về sâu nhắm hạn chế sức công phá do Nani và Ronaldo khởi xướng dọc hai cánh. Tôi bất ngờ khi Bồ Đào Nha không cho thấy họ là “Brazil của châu Âu”, bật tường - phối hợp nhóm - thay vào đó là lúng túng trông thấy trong chục phút đầu tiên.
Phút 7, Đan Mạch được hưởng quả phạt góc thứ tư nhưng cũng không tận dụng được.
Phút 4, Đan Mạch liên tiếp có hai pha phạt góc. Trong pha quả phạt góc thứ hai, Eriksen có bóng trong vòng cấm địa, tung cú sút từ vị trí thuận lợi nhưng Pepe đã kịp cản phá. Đan Mạch có quả phạt góc thứ ba, nhưng không tận dụng được.
Trận đấu đã bắt đầu, Bồ Đào Nha mặc đồ trắng còn Đan Mạch đồ đỏ.
Đội hình xuất phát
Đan Mạch: 1 - Andersen (GK); 3 - Kjær; 4 - Agger (C); 5 - S. Poulsen; 6 - Jacobsen; 7 - Kvist; 8 - Eriksen; 21 - Zimling; 9 - Krohn-Dehli; 10 - Rommedahl;11 - Bendtner
Bồ Đào Nha: 12 - Rui Patricio (GK); 2 - Bruno Alves; 3 - Pepe; 5 - Fabio Coentrao; 21 - Joao Pereira; 4 - Miguel Veloso; 8 - Joao Moutinho; 16 - Raul Meireles; 17 - Nani; 7 - Cristiano Ronaldo (C); 23 -Helder Postiga
Oan gia ngõ hẹp! Oái oăm cho Ronaldo và đồng đội khi chính đối thủ đêm nay của họ, tuyển Đan Mạch lại chính là đội bóng đã đẩy họ vào cửa phải chơi Play-off giành vé đến VCK, bởi ở vòng loại, tuyển Đan Mạch đã chơi rất ổn định để chễm chệ ở ngôi đầu bảng.
Dù vậy, những chú lính chì dũng cảm cũng chỉ được xem là kẻ lót đường ở bảng đấu được cho là nặng nhất - Bảng tử thần - ở VCK 2012 này. Nhưng, với tính kỷ luật cao, tinh thần chiến đấu bền bỈ, Đan Mạch đã cho ứng viên Hà Lan nếm trái đắng ở lượt trận khai mạc.
Đêm nay, trước một Bồ Đào Nha với giá trị các cầu thủ lên đến trên 300 triệu bảng Anh, Đan Mạch hẳn nhiên vẫn sẽ nhận mình là kẻ chiếu dưới và sẽ chơi theo phong cách của những đội chiếu dưới: Phòng ngự phản công!
Dù Ronaldo có cho rằng, trận thua trước Đức chỉ là một trận thua kém may mắn, thì, với những gì đã trình diễn, Bồ Đào Nha cho thấy dường như họ vẫn chưa sẵn sàng để chứng tỏ họ là một đội bóng lớn, một ứng viên đích thực của chức vô địch.
Phải thắng bằng mọi giá, đó là nhiệm vụ bắt buộc của Ronaldo và đồng đội. Hơn bao giờ hết, Ronaldo hiểu rằng, đây là thời cơ của anh để vượt lên cái bóng của Messi trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng, nếu để đội tuyển Bồ Đào Nha rời cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng, cái bóng của Messi sẽ lại lởn vởn trên đỉnh Quả bóng vàng...
Chờ xem.
Cùng với nhóm PV TTO, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương sẽ có những bình luận thú vị về trận đấu này.
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận