Anh Bé kể khoảng 18g ngày 15-4 trên đường chở vợ con đi khám bệnh về đến hẻm gần nhà, anh Bé bị chiếc xe máy chở ba đâm sầm khiến anh bị thương khá nặng. Thấy anh Bé năn nỉ, một người trong nhóm lấy xe đưa anh Bé đi Bệnh viện đa khoa Cộng Hòa.
Trong khi chờ đợi chồng, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (vợ anh Bé) thấy hai thanh niên khác chạy đến bảo “đi bệnh viện trả tiền cho chồng chị”, sau đó một tên yêu cầu đưa chìa khóa chở mẹ con chị Ngân. Đi được một đoạn, gã thanh niên dừng xe tát chị Ngân và con nhỏ té nhào xuống đường rồi rú ga chạy mất.
Công an P.Hiệp Tân cho biết đã lấy lời khai một số đối tượng liên quan để điều tra truy bắt bọn cướp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận