30/05/2005 06:38 GMT+7

Đài Loan: âm mưu tống tiền gây chết người

D.V. (Theo SCMP, AP, The Star)
D.V. (Theo SCMP, AP, The Star)

TT - Một kẻ tình nghi bỏ độc dược vào các chai nước giải khát đã bị bắt cuối tuần trước tại Đài Trung.

b6nnrKJX.jpgPhóng to

Hung thủ là Wang Jinn Jann (ảnh), 39 tuổi, thú nhận trước cảnh sát đã bỏ cyanure vào các chai nước tăng lực Bullwild trước khi lén đưa chúng vào một số siêu thị tại Đài Trung ngày 17-5.

Mặc dù trên các chai nước này hung thủ có ghi "có độc chết người, đừng uống" nhưng tai họa vẫn xảy ra do người tiêu dùng không để ý, có người còn cho rằng đó là một chiêu... quảng cáo mới. Kết quả là bốn người bị ngộ độc, trong đó có một người chết.

Ngay sau khi các sự cố ngộ độc xảy ra, nhà sản xuất Paolyta đã thu hồi 1,68 triệu chai nước tăng lực và ngưng sản xuất, tổn thất lên tới 25 triệu USD. Để truy tìm dấu vết hung thủ, cảnh sát đã phải xem lại hơn 10.000 đoạn băng ghi hình bên trong các siêu thị.

Theo thông tin cảnh sát, hung thủ đã nhận độc dược từ đồng phạm ở Trung Quốc (nhưng Jinn Jann đã phủ nhận việc này) và mưu toan tống tiền nhà sản xuất 300.000 USD để đổi lấy thông tin về các chai nước có độc.

Khi bị cảnh sát giải đi khỏi đồn, hung thủ đã quì trước các nhà báo nói: "Tôi đã nêu gương xấu, tôi không muốn giết người. Tôi xin lỗi nạn nhân".

D.V. (Theo SCMP, AP, The Star)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất