24/09/2010 19:16 GMT+7

Cúp bóng đá chào mừng 1000 năm Thăng Long: chuột túi bị cầm chân

S.H
S.H

TTO - Đội tuyển U-23 Kuwait chia tay giải với vị trí bét bảng, chỉ giành được một điểm sau khi thủ hòa không tỉ số trước U-23 Úc ở lượt đấu cuối cùng. Ngoài vị trí đội sổ, Kuwait còn là đội bóng duy nhất không ghi được bàn thắng nào trong giải!

eV3c2cZJ.jpgPhóng to
Mạnh hơn về nhiều mặt nhưng U-23 Úc (trái) không thắng được U-23 Kuwait. Ảnh: Dương Minh

Dù vậy, cần phải thừa nhận rằng càng thi đấu, các cầu thủ trẻ Kuwait đã tìm được sự gắn kết với nhau trong phòng ngự và tổ chức tấn công. Tiếc rằng, sự tấn công của họ còn quá đơn điệu và khả năng phối hợp giữa hai tiền đạo quá kém nên không thể ghi được bàn thắng vào lưới các đối thủ Việt Nam, CHDCND Triều Tiên rồi Úc.

Cầm chân đội Úc không tỉ số, Kuwait tránh cho mình thất bại rát mặt khi trắng tay cả ba trận. Nhưng đó là một trận đấu mà Kuwait đã chơi với tinh thần quả cảm, cắn răng chịu đựng sức ép tấn công dữ dội của đối phương. Đáng nói hơn cả là từ phút 70 trở đi, Kuwait chỉ còn lại 10 cầu thủ sau lúc Nasser bị thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Bị đội Kuwait cầm chân không tỉ số, Úc ngậm ngùi nói lời chia tay với khả năng đoạt cúp vô địch giải bóng đá chào mừng 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Bởi cuộc chạy đua ấy chỉ còn lại hai đối thủ là CHDCND Triều Tiên hoặc tuyển Việt Nam…

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất