21/03/2005 00:04 GMT+7

Cường "liều" dựng nhà máy nước

Bài, ảnh: HÀ ĐỒNG
Bài, ảnh: HÀ ĐỒNG

TT - “Tám tháng nay ở vùng Bãi Trành này chưa có một giọt mưa. Khô vậy, hạn vậy mà lúc nào nhà tôi cũng có nước sạch xài, quả là nằm mơ cũng không thấy. Tất cả là nhờ tính... liều của chú Cường đấy”

Cuộc thi ký sự nhân vật 2005

1IUOrTQe.jpgPhóng to
Anh Nguyễn Hiệp Cường trong trạm bơm cấp II, đặt tại thôn Nhà Máy, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa)
TT - “Tám tháng nay ở vùng Bãi Trành này chưa có một giọt mưa. Khô vậy, hạn vậy mà lúc nào nhà tôi cũng có nước sạch xài, quả là nằm mơ cũng không thấy. Tất cả là nhờ tính... liều của chú Cường đấy”

Anh Hoàng Văn Tiến, thôn Nhà Máy, xã miền núi Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), vừa nói vừa chỉ bể bêtông 10m3 đầy ắp nước sạch, trong veo...

Mó nước thần giữa vùng khô hạn

"Chú Cường" mà ông Tiến nói là Nguyễn Hiệp Cường, người cùng thôn với ông. Ở Bãi Trành người ta đã quen gọi anh là Cường "nước", Cường "liều", bởi anh là người đầu tiên ở Thanh Hóa dám bỏ ra gần 600 triệu đồng để xây dựng hệ thống cấp nước cho 300 hộ và 16 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Gặp anh Cường ở mó nước, cách các bể lọc và trạm bơm cấp II chừng 300m, tôi thấy anh vẫn mang dáng vẻ chân chất của một nông dân lam lũ.

Anh nhanh nhẹn vào chuyện: “Phải bơm gấp vài tiếng đồng hồ nữa để bà con dự trữ kẻo ngày mai cúp điện cả ngày”. Vừa đưa tôi đi xung quanh một mó nước chừng 300m3 trong tiếng máy bơm chạy ro ro xen lẫn tiếng nước hút vào ống kẽm (loại phi 76), anh Cường giới thiệu về cái mó nước mà đồng bào dân tộc Thổ nơi đây vẫn gọi là mó nước thần: “Đây là nguồn nước của cả vùng đấy. Bơm liên tục sáu năm rồi mà mó không cạn...”. Trước năm 1999, cứ đến mùa khô hạn là hàng trăm hộ dân ở Bãi Trành tất bật lo chuyện nước. Cả vùng chỉ có một mó nước ở thôn Nhà Máy, nên từ sáng sớm đến đêm khuya lúc nào cũng đông kín người xếp hàng chờ múc từng ca đổ vào can (20 lít). Hai người lấy cật lực từ 3g - 7g sáng chỉ được 60 lít. Gia đình nào không có người đi lấy nước phải mua nước tại nhà với giá... 36.000 đồng/m3.

Với anh Cường cũng vậy, mùa khô hạn qua, đôi vai anh lại chai đi vì ròng rã tám tháng trời quảy gánh lấy nước đêm. Nhiều đêm ngồi bên mó nước thần, anh tự hỏi: sao mó nước nhỏ mà múc mãi không hết, nếu mở rộng để bà con lấy nước dễ dàng hơn thì mó nước có đủ nước? Thế rồi những ngày sau đó anh cứ đến mó nước đi loanh quanh, ngắm nghía, nghiên cứu thực địa. Cuối cùng anh quyết định viết đơn xin phép xã cho mở rộng mó nước và xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt. Ông Ngô Thế Liên, ngày đó là phó chủ tịch thị trấn Bãi Trành (nay là chủ tịch xã Bãi Trành), ngạc nhiên: “Làm nhà máy nước bằng hai bàn tay trắng à? Có liều quá không? Chính quyền ủng hộ thôi, nhưng cháu phải xuống Công ty Cấp thoát nước Thanh Hóa tìm hiểu thêm cháu ạ!”.Với chiếc xe đạp cọc cạch vượt gần 100km, anh xuống TP Thanh Hóa, lòng tràn đầy hi vọng về cái... nhà máy nước của mình. Nhưng khi nghe anh thuyết trình... chay về dự án, các kỹ sư chuyên nghiên cứu về nước ngầm của công ty cứ lắc đầu và khẳng định phải có trên 1 tỉ đồng mới có thể làm được. Nghe đến con số 1 tỉ đồng, anh như rụng rời chân tay và thất thểu trở về. Anh lại ra ngồi bên mó nước thần. Nhìn những dòng nước trong vắt đang chảy ra từ phía cây cổ thụ to cỡ ba người ôm cạnh mó nước, anh quyết định phải đào sâu, mở rộng mó nước xem lượng nước nhiều đến mức nào. Hôm anh Cường cầm tờ trích lục (sổ đỏ) mảnh đất đồi 200m2 cắm dùi đi vay 5 triệu đồng để lấy tiền thuê người nạo vét mó nước, ai trong xã cũng cho rằng anh liều lĩnh và... “hâm”.

Ngày mồng 2 tháng chạp năm 1998, những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống mó nước. Sau một tháng, mó nước đã được mở thành 300m3. Nhìn mó nước đầy, trong veo như mắt mèo, ngọt như nước mưa mùa hạ, anh Cường vui như mở cờ trong bụng.

MxjZhjDw.jpgPhóng to
Chị Lê Thị Ly, thôn Nhà Máy, đang dùng nước sạch của anh Cường đưa về tận bể với giá 4.300 đồng/ m3
Dòng nước sạch chảy đi muôn ngả

Có nước đủ rồi, anh Cường lại tất tả đi vay mượn bạn bè, Đoàn thanh niên. Được 10 triệu đồng, anh mua ngay một máy bơm và 500m ống nhựa để bơm nước dẫn về cho 50 gia đình đầu tiên ở thôn Nhà Máy. Từ 4g sáng, anh cùng hai em trai bắt đầu nổ máy bơm, kéo ống nhựa đi xả nước vào bể chứa của từng gia đình. Họ làm cật lực đến 22g đêm thì các bể (loại 1m3) được đổ đầy. Sau hai tháng, anh thấy chưa hiệu quả, trong khi chi phí tiền điện và công sức quá lớn. Không từ bỏ kế hoạch, anh về quê (xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) nhờ bố mẹ vay tiền.

Cầm 63 triệu vào Bãi Trành, kết hợp với số tiền 57 triệu vay của các hộ trong xã với lãi suất 1,5%/tháng, anh mua một loạt ống kẽm (loại phi 76) lắp đặt từ mó nước kéo dọc tuyến đường chính của xã và xây dựng trạm bơm cấp I (công suất 30m3/g), trạm bơm cấp II, bể lọc, bể chứa (160m3)... Cứ ống kẽm kéo đến đâu, bà con hai bên đường lại mua ống nhựa PVC, đồng hồ nước cho anh lắp đến đó. Sau hơn một năm lắp đặt, đến tháng 5-2000, hệ thống cấp nước sinh hoạt của anh Cường đã vươn đến 300 hộ dân ở các thôn Nhà Máy, thôn Cầu, thôn Mơ, khu vực chợ Bãi Trành, thôn Hồ và 16 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, với tổng lượng nước tiêu thụ mỗi tháng từ 2.000 - 2.500m3. Nơi xa nhất mà nước sạch của anh Cường vươn tới cách mó nước tới 2km.

Anh Hoàng Văn Tiến kể lại: “Tôi lên đây lập nghiệp từ năm 1987, khi vùng đất này còn hoang sơ. Đói rách không lo, chỉ lo thiếu nước vào mùa khô hạn. Giờ nhờ chú Cường mà nhiều gia đình có hệ thống nước cũng hiện đại chẳng thua gì ở thành phố. Hôm đầu tiên mở vòi nước, nghe tiếng chảy ào ào, thằng con trai tôi nhảy cẫng lên reo: Chú Cường “liều” đã đưa nước về rồi”.“Vậy 1m3 nước ở đây bao nhiêu?”. Vẫn nụ cười hiền trên khuôn mặt đen sạm, anh Cường cho biết: “Năm năm đầu tôi chỉ thu 4.000 đồng/m3, nơi gần cũng như nơi xa. Thấy tôi chỉ lấy vậy, nhiều bà con thương, bảo: “Làm ăn thế này thì bao giờ mới có tiền cưới vợ?”.

Năm 2004, giá điện tăng, tôi phải xin thêm bà con 300 đồng/m3. Hiện nay mỗi tháng thu được khoảng 8 -10 triệu đồng tiền nước, trừ tiền điện, tiền tái đầu tư, trả nợ... tôi và hai anh em thợ máy cũng chỉ được trên dưới 500.000 đồng". Hiện anh đang nghĩ đến những hộ dân ở hai thôn Xuân Khánh và Vật Tư, xã Xuân Bình lân cận, cách đây hơn 2km... Anh nói: “Ước gì tôi có khoảng 100 triệu đồng thì bà con dưới đó sẽ khỏi phải lên đây gánh nước về”.Vừa nói dứt lời, nghe tiếng gọi của khách hàng, anh Cường lại tất tả dắt chiếc Honda cũ rích ra cổng, đằng sau buộc lỉnh kỉnh đồ nghề, vội vàng phóng xuống thôn Mơ để sửa chữa đường ống nước vừa bị bể.

Bài, ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất