Cuộc sống mới của cụ Nụ

BẢO ÂN - VŨ GIANG
BẢO ÂN - VŨ GIANG

TT - Từ thông tin trên góc ảnh: “Người bạn của cụ già 84” (Tuổi Trẻ ngày 2-11), nhiều độc giả đã tìm đến thăm nom, chia sẻ với cụ Nụ. Các xơ ở nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn (Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng đã tìm đến đón cụ Nụ về chăm sóc.

Từ nay, cụ không còn phải sống cô độc trong góc nhà kho ẩm thấp, tối tăm và chỉ có chú mèo nhỏ bầu bạn.

Cụ tâm sự tại ngôi nhà mới của mình: “Ở đây tôi được các xơ thương lắm, nhất là xơ Vân. Nhưng tôi nhớ con mèo quá, không biết nó đã đi đâu rồi...”. Các xơ ở đây cho biết từ ngày về đây sống, cụ Nụ vui lắm. Thế nhưng lúc nào cụ cũng nhớ và lo cho chú mèo lạc mẹ - người bạn nhỏ của mình hơn một năm qua...

BẢO ÂN - VŨ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cụ Nụ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất