TT - Cuộc chiến tranh giành quyền lực ở đội tuyển Đức kéo dài suốt mùa hè qua đã kết thúc với phần thắng nghiêng về “công thần” Michael Ballack. “Tôi đã quyết định Ballack tiếp tục giữ băng đội trưởng”, nhật báo Bild dẫn lời HLV tuyển Đức Joachim Loew hôm 2-9.
Hai đội phó là hậu vệ cánh Philipp Lahm và tiền vệ trung tâm Bastian Schweinsteiger.
Có lẽ sẽ không ít CĐV Đức không hài lòng với quyết định của ông Loew. Theo khảo sát của Hãng thể thao Đức SID hồi tháng 8, có 60,3% số người Đức được hỏi muốn Lahm tiếp tục đeo băng đội trưởng sau một kỳ World Cup rất thành công. Chỉ có 26,2% đặt niềm tin vào Ballack.
Trên một số diễn đàn bóng đá như Goal.com hay Bundesliga-Talk, nhiều người cho rằng đây là một sai lầm của ông Loew, bởi ông không thể vượt qua những sức ép bên ngoài sân cỏ. Thậm chí một số người khẳng định với sự tái xuất của Ballack, cơ hội lên đỉnh vinh quang của đội tuyển Đức tại Euro 2012 giảm sút đáng kể.
Tháng 9 này Ballack bước sang tuổi 34 và đến Euro 2012 anh sẽ tròn 36 tuổi. Ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, chắc chắn anh không thể đóng góp được nhiều cho đội tuyển Đức. Thậm chí anh có thể trở thành một vật cản lớn, ngăn trở “Đại bàng trắng” bay cao.
Ballack đeo băng đội trưởng có nghĩa anh sẽ quay trở lại đội hình chính thức. Khi đó, tiền vệ trụ Sami Khedira chắc chắn phải ngồi ghế dự bị dù chơi cực hay tại World Cup và vừa gia nhập “dải thiên hà” Real Madrid. Vai trò của Schweinsteiger, cầu thủ Đức xuất sắc nhất tại Nam Phi 2010, và nhạc trưởng Mesut Oezil cũng sẽ bị thu hẹp đáng kể để nhường đất diễn cho “sếp” Ballack.
Điều nguy hiểm nhất là sự xuất hiện của Ballack có thể dẫn đến những rạn nứt nội bộ không đáng có ở đội tuyển Đức. Hồi tháng 8 Lahm đã thẳng thừng tuyên bố anh “cảm thấy rất thoải mái” với chiếc băng đội trưởng.
Ở tuổi 27, Philipp Lahm, một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới, còn có thể chơi ít nhất một kỳ World Cup và hai kỳ Euro nữa. Bị đẩy xuống chức phó chắc chắn Lahm sẽ khó chịu, giữa anh với Ballack không tránh khỏi những bất đồng nhất định. Và Khedira, Schweinsteiger cũng như Oezil khó có thể hài lòng với những hạn chế mới.
Chắc chắn người Đức chưa quên thảm họa Euro 2000, khi cựu HLV Erich Ribbeck mù quáng đặt trọn niềm tin vào huyền thoại Lothar Matthaus, dù khi đó Matthaus đã 39 tuổi. Hậu quả là đội Đức bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2000 sau khi thua Anh 0-1, thua Bồ Đào Nha 0-3, và Matthaus là cầu thủ chơi tệ nhất.
Khi mới lên nắm quyền, người tiền nhiệm của ông Loew là Jurgen Klinsmann đã làm cuộc cách mạng khi tước băng đội trưởng của thủ môn Oliver Kahn để trao cho chính Ballack.
Đáng tiếc là ông Loew, dù uy tín đã tăng mạnh sau World Cup 2010, vẫn không đủ can đảm hành động mạnh tay như Klinsmann vì lợi ích của đội tuyển.
HIẾU TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận