Con đường bụi

HƯƠNG HUYỀN (tungandan@...)
HƯƠNG HUYỀN (tungandan@...)

TT - Đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn qua địa bàn ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) gần đây được người dân đặt cho cái tên mới: “Con đường bụi”. Kéo dài khoảng 500m, mặt đường toàn đất, đá dăm, chỉ cần một chiếc xe tải nhỏ phóng nhanh vượt ẩu là bụi bay mù trời, đá dăm bắn vào người.

CPBRNQ2M.jpgPhóng to

Từng đoàn xe nối đuôi nhau sẽ tạo những “cơn bão bụi” trắng xóa không thấy đường đi. Lúc đó người đi đường chỉ còn cách nhắm mắt mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do tại đây có một công trình xây dựng, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất, cát, bêtông tươi... ra vào vương vãi khắp mặt đường.

HƯƠNG HUYỀN (tungandan@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất