24/01/2010 07:29 GMT+7

Con cưng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ...- Trời, thời buổi công nghệ số, thế giới phẳng mà ông ngồi đó lẩn thẩn kể chuyện cổ tích.

- Luận cổ suy kim, lắm điều hay ông ạ. Tiếp nhé. Có một gia đình khá giả nhưng chỉ có một mụn con trai, còn lại toàn gái cả. Được cưng chiều nên thằng nhỏ muốn gì được nấy và ngày càng quá quắt. Ngày nọ nhà nó có tiệc, hàng xóm dắt díu nhau đến chơi, nhiều đứa trẻ trạc tuổi nó nhìn đống đồ chơi của nó thèm thuồng nhưng nó chẳng cho bạn nào chơi. Nhưng trong đám con nít có đứa chẳng vừa, xông vào chơi đại. Thế là anh cu con khóc ré lên, giãy đành đạch. Các ông bố bà mẹ chạy đến, mạnh ai nấy nghe con mình nói và phân bua với nhau, mọi việc rối tung cả lên... Thằng cu quá quắt kia cứ nằng nặc đòi bắt đền, thế là các bậc làm cha làm mẹ phải ngồi lại và thương lượng...

- Chuyện này giông giống chuyện ông con cưng nhà đèn chơi với cây trụ điện một mình, không cho ông điện thoại máng dây. Kèn cựa nhau suốt giờ mấy vị cha mẹ là các bộ phải ngồi lại nói chuyện phải quấy.

- Thì đã bảo luận cổ suy kim mà. Có điều cái hậu nó khác...

- Khác sao?

- Thằng nhóc kia quá quắt nó tự chịu, chớ mấy ông con cưng độc quyền mà quá quắt là bà con mình lãnh đủ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất