![]() |
Thực hư ra sao chưa rõ, người ta chỉ thấy chó cái đến ngày động dục thì bằng lòng cho chó đực "làm ăn". Khi chúng vào cuộc, lại ở tư thế rất chi là đặc biệt, vừa dính chặt vừa kêu lên như... bị đánh. Thời gian chúng "làm việc" cũng khá dài: Tới 15 phút trở lên, và giữa đường giữa lối, ban ngày ban mặt chứ không chờ Mặt trời lặn như lũ chuột. Người xưa thấy thế bèn phán rằng: Con đực mạnh, tiết ra chất gì đó mới giữ được "bạn gái" lâu như thế.
Suy diễn kiểu ấy, nên họ cho những người đàn ông đang bị "súng cướp cò", hay "tịt ngòi" ăn cẩu thận. Ăn chừng 3 bộ, chẳng biết do tâm lý hay do tác dụng thực sự mà súng ngắm trúng đích, nổ từng đợt giòn tan.
Đàn ông cứ hay nói đàn bà nhiều chuyện, nhưng riêng lĩnh vực tình dục thì họ vừa khoái "tám" vừa thích "nổ". Bàn tán, rỉ tai và khoe khả năng "Trời cho" của mình theo kiểu "thêm mắm, giặm muối" khiến đối phương nửa tin nửa ngờ mà vẫn muốn thử. Sau khi đã "thử" món "cẩu thận", thì bước tiếp là những cuộc nhậu các loài chó có màu lông khác nhau. Họ nhận ra rằng bộ phận sinh dục của chó lông vàng (hoàng cẩu thận) là épphê nhất.
Bởi vậy mới có chuyện RTC của đám bợm nhậu. Ăn thịt chó và cẩu thận đều bổ thận tráng dương, đàn ông chỉ nghe đã muốn đến quán nâng ly cùng chiến hữu. Hôm rồi, tôi tiếp xúc với một bệnh nhân 75 tuổi, lại bị tiểu đường. Bác cứ khăng khăng yêu cầu tôi chữa căn bệnh "yếu sinh lý". Tôi bảo: “Bác bị tiểu đường thì mạch máu nơi đó bị xơ hoá, làm sao có thứ gì hồi phục được!”.
Bác ấy bảo: “Chuyện ấy như cơm ăn, nước uống mỗi ngày, bác sĩ có ăn cơm, uống nước mỗi ngày không?”. Tôi đỏ mặt, đánh liều chỉ bác xơi món hoàng cẩu thận. Chả biết quán cho bác ăn món gì mà 1 tuần sau bác quay lại kể rằng: “Cái món này thánh thật, ai bảo bác sĩ là chỗ đó của tôi bị xơ hoá?”.
Ăn thịt chó - nên không?
Ăn thịt chó, ăn cẩu thận đều được cả. Đạm của chó rất tốt cho cơ thể. Còn cẩu thận? Đông y mới dựa trên quan sát khả năng tình dục tuyệt vời của chó mà hình dung ra chắc ở nơi ấy có những nguyên tố vi lượng "làm nên" thuốc kích dục.
Bởi thế, mới có chuyện anh này ăn vào chẳng thấy gì, nhưng vì sĩ diện cứ nổ đùng đùng, khiến ông khác lăn xả vào món cẩu thận. Một quán thịt chó ở chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) đã khai rằng: Mỗi ngày chỉ thịt có 2 chú khuyển mà các ông ấy đòi cẩu thận nhiều quá, đành phải thay bằng... heo. Ấy vậy mà khối ông cảm ơn "món ăn vị thuốc" của bổn quán!
Đó là chưa kể các gia chủ nuôi chó có xu hướng thiến chúng để khỏi chạy tung tăng, rồi bên thú y hay trộm chó bắt mất, nên lấy đâu ra trọn bộ? Có chăng cũng chỉ là cẩu hoạn, dùng chút dương vật đã thoái hoá cộng với 2 tinh hoàn heo để thực khách nhâm nhi, rượu vào anh nào chả... lên cơn.
Cách đây không lâu, phóng viên báo TTC đã làm một cuộc đi thực tế vào "làng thịt chó" hai miền và cảnh báo việc chó ghẻ, chó bệnh, chó lở lói được trét bột, đắp hoá chất, dùng đèn khò cho da vàng ươm, rồi bày ra các quán nhậu. Những tưởng có anh đọc xong sẽ sởn gai ốc. Nhưng không, chiều chiều các quán chó cứ như là tiệm bán thứ thuốc kích dục, dù chẳng biết đó là chó gì, có bệnh hay không nữa.
Xen kẽ giữa các đấng nam nhi có cả phái quần hồng, bởi đàn bà thời nay bình đẳng với đàn ông, kể cả trên bàn nhậu. Nhậu vào, lời ra có người vì chuyện chẳng ra đâu vào đâu, tay phải gắp miếng cẩu thận tay trái vung lên chửi kẻ vắng mặt là "đồ chó má"... Xuân Bính Tuất gần kề, xin có vài lời tản mạn về món chó với bà con xa gần. Các đấng nam nhi nếu muốn ăn cẩu thận, hay uống hải cẩu hoàn để bồi bổ chuyện ấy cũng nên "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận