11/06/2016 08:22 GMT+7

​Cõi yên bình của nhà điều khắc Hoàng Uyên

DANH ANH - Ảnh: VIỆT DŨNG
DANH ANH - Ảnh: VIỆT DŨNG

TTO - Triển lãm Điêu khắc Hoàng Uyên mang đến cho người xem cảm giác về một không gian an lành, thư thái, nhẹ nhõm của miền quê, tách biệt khỏi ồn ào, xô bồ nơi phố xá.

Nhà điêu khắc Hoàng Uyên giới thiệu tác phẩm tại buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: DANH ANH
Nhà điêu khắc Hoàng Uyên giới thiệu tác phẩm tại buổi khai mạc triển lãm - Ảnh: DANH ANH

Cảm giác đó đến từ khoảng 40 tác phẩm tập trung vào một số đề tài cố định và đến từ con người, phong thái nghệ sĩ nho nhã, hiền hậu của Hoàng Uyên.

Mảng đề tài đầu tiên là các tác phẩm chân dung lãnh tụ như chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng… và các danh nhân, nhà khoa học như Phan Chánh, Pasteur, Fleming…

Hoàng Uyên đến với đề tài này từ khá sớm, bởi trước khi tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Việt Nam khoa điêu khắc năm 1971, ông đã là chiến sĩ tình nguyện của lực lượng quân đội nhân dân và sau này ông công tác trong lĩnh vực bảo tàng.

Mảng đề tài thứ hai có thể thấy được ở triển lãm là các tác phẩm về văn hóa, người dân và trò chơi dân gian. Loạt tác phẩm thuộc mảng đề tài này toát lên con người “miền quê” chân chất, bình dị của Hoàng Uyên.

Các tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Hội xuân quan họ, Hũ gạo bà bủ, Của ăn của để, Thầy đồ (tượng gốm), Trồng nụ trồng hoa, Nhảy ngựa, Chơi chuyền (phù điêu đồng)…

Mảng đề tài thứ ba của Hoàng Uyên là những bức tượng, phù điêu về con người và các hình thái âm nhạc, với các tác phẩm như Tứ tấu, Kéo nhị, Đánh đàn…

Có mặt tại triển lãm Điêu khắc Hoàng Uyên, ông Trần Khánh Chương - chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nói:

“Đứng cạnh những nghệ sĩ cùng thế hệ, Hoàng Uyên toát lên sự hiền lành, tình cảm và khiêm tốn. Những điều ấy ở con người, anh gửi vào tác phẩm.

Anh có nhiều tác phẩm gò đồng đẹp. Cách Hoàng Uyên tạo khối sinh động trên những bức tượng cũng thể hiện ngôn ngữ điêu khắc riêng của anh”.

Là một người con của dân tộc Tày, ký ức tuổi thơ về miền quê hương thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của ông. Về sau, ông trưởng thành và hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội nên mảnh đất này cũng hiện diện như một mảng đề tài riêng. Tại triển lãm, người xem có thể thấy rõ điều này qua các tác phẩm: Rùa thiêng hồ Gươm (phù điêu đồng), Cô gái làng Vòng, Cô gái Hà Nội (tượng gốm)…

Theo đuổi những đề tài gần gũi như thế, chất liệu và màu sắc trong các tác phẩm điêu khắc của Hoàng Uyên toát lên sự nhẹ nhõm, yên bình. 

Đất nung, phù điêu gò đồng và thạch cao đều là những vật liệu rất gần gũi đời sống người dân Việt Nam, đặc biệt ở các làng nghề. Tông màu vàng đồng và nâu đất trong toàn bộ các tác phẩm cũng mang đến cảm giác bình dị đặc trưng.

Có một điều đặc biệt là nhà điêu khắc Hoàng Uyên sinh năm 1936, tức năm nay tròn 80 tuổi. Đây là lần đầu tiên ông thực hiện triển lãm cá nhân và một số tác phẩm điêu khắc được trưng bày chỉ được ông sáng tác cách đây một vài năm, ở tuổi “xưa nay hiếm”.

Triển lãm Điêu khắc Hoàng Uyên diễn ra tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ, Hà Nội), còn mở cửa đến 18-8.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm Điêu khắc Hoàng Uyên:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DANH ANH - Ảnh: VIỆT DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên