Năm ngoái giá lên cao ngất ngưởng, bà con vay mượn đầu tư mở rộng diện tích trồng khoai, hi vọng trúng mùa được giá, kiếm được món lời, ai ngờ năm nay người mua - những thương lái Trung Quốc - lại bặt tăm.
- Câu chuyện này nghe quen quá! Cứ thương lái Trung Quốc đến mua giá nhảy vọt, bà con đổ vào trồng, nuôi, sản lượng tăng cao, thế rồi... người ta một đi không trở lại và thế là... hàng tồn, giá rớt, thua lỗ. Chuyện khoai mới đó, rồi lại thấy chuyện dứa, còn chuyện cây, con nào nữa không?
- Sẽ còn dài dài. Mà nè, ông anh có rút được bài học nào từ những chuyện đó không?
- Phải quan tâm từ những thông tin dự báo thị trường đến những khuyến cáo về vùng quy hoạch... Nói bài bản thế nghe được không? Ơ... mà tui đâu có trồng, nuôi cây con gì để cần rút bài học?
- Nói thì dễ, nhưng rồi vẫn cứ dính hoài, vì chuyện này không đơn giản thế đâu. Tui nghĩ cần phải có thêm nhiều biện pháp khác nữa giúp người nông dân, và phải làm bền bỉ, đều đặn, mưa dầm thấm sâu để bà con tăng đề kháng. Còn ông anh chẳng phải mới tính đốn cây ngọc lan, cây trứng cá để trồng sưa, hi vọng kiếm bạc tỉ đó sao?
Lúc này sưa đang sốt, giá cao chóng mặt. Biết đâu sang năm họ lại bảo gỗ sưa xui xẻo lắm, ngồi ghế gỗ sưa có thể bị... mất chức, lại kèm ung thư mông, chà lúc đó giá lại giảm không phanh! Mà cây sưa ông bạn trồng phải đến 10 năm nữa, có khi đến lúc đó đốn bán củi cũng chẳng ai thèm! Lại khóc thương nhớ hương ngọc lan!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận