![]() |
Hỡi những Brít-ni-sờ-pia, Tim-bơ-li-lắc, Bi-rên, Bi-on-xê, Ma-đô-na... với những đĩa nhạc mang tên tiếng Anh, thử một lần ghé mắt vào thị trường âm nhạc Việt Nam, “các ngươi” sẽ thấy ca sĩ bọn ta chẳng thua kém gì. Thời buổi này, khi ra một album mà anh chị em ca sĩ đặt tựa thuần Việt là cục bộ địa phương lắm, không có tinh thần hội nhập Đúp-lờ-vê Tê Ô, APEC với a-piêc. Phải bằng tiếng nước ngoài mới sang, mới VIIIIP! Nào Ngô Thanh Vân với Mai quây (My way), Hồ Quỳnh Hương với Nông xì-tôp (Non stop), Lam Trường với Tu-đê (Today), Lưu Hương Giang với Mu-vờ (Move), Mỹ Tâm với Dờ-bít (The beat), Thu Minh với Ai-đu (I do). Bọn ta còn hơn “các ngươi” ở chỗ, tựa bằng tiếng Anh nhưng bọn ta hát bằng tiếng Việt. Kakaka...
Cọc và trâu niu vớc-xi-ân (new version) ra đời trong bối cảnh “hùng vĩ” ấy. Phiên bản cũ thuộc về những thế kỷ trước, quá xưa với mớ “triết học” đã rêu phong bấy lâu: “Trâu cột ghét trâu ăn”, “Trâu chậm uống nước đục”, “Trâu ta ăn cỏ đồng ta”, “Trâu đi tìm cọc chớ cọc nào lại tìm trâu”! Trâu bây giờ không cày bừa nữa, dẹp, để dành đất đai cho việc phát triển các sân gôn, trâu ở không, mang móng guốc đi chơi cho “phẻ”. Làm gì còn cảnh tượng lỗi thời như phim hoạt hình thế hệ 1950: “Trâu cột ghét trâu ăn”. Cột hay không cột gì cũng ghét nhau hết.
Vì sao “huynh đệ tương tàn” như thế? Hỡi ơi, cái thống kê mới đây của Ủy ban Dân số và Kế hoạch đã gây một cú sốc lớn cho toàn thể đầu trâu: Khoảng 5 năm nữa đàn ông con trai khó kiếm vợ, vì tỉ lệ nam nữ chênh lệch quá xá (110 bé trai/100 bé gái) dẫn đến tình trạng không mong muốn của anh em ta, gái thiếu trai thừa. Tương lai trâu tìm không ra cọc đã được dự báo bằng con số đáng tin cậy. Trâu này đương nhiên trở thành “tình địch” của trâu kia. Xiiiiiiiií!
Vậy thì các loại cọc ơi hãy mạnh mẽ vươn lên đi tìm những “hot” trâu mà mình yêu thích. Trâu thừa nên xuống giá rồi, và trở thành kẻ bị động, muốn “ăn cỏ đồng ta” - dù cỏ già ngắt, héo tàn - cũng chẳng dễ gì! “Mãnh trẩu nan địch quần trầu”, tạm dịch là một con trâu dù không đau yếu cũng khó lòng chống lại một đống trâu đang bon chen vì cùng tấn công một mục đích. Rất hoàn cảnh.
![]() |
Tuy nhiên, đó chỉ là những nét chấm phá râu ria. Nội dung chủ yếu của phiên bản mới này thiên về chuyện xếch-xy, ý muốn nói là sự gợi cảm liên quan đến cọc và trâu. Thời gian gần đây, có thể do ảnh hưởng phim Hàn, làn sóng “chảy máu” giới tính giữa hai phe cọc và trâu ngày càng rõ nét.
Giới cọc “tự nhiên” mạnh mẽ hơn, tung hoành chốn bụi trần đi làm kiếm tiền rủng rẻng, thăng quan tiến chức ầm ầm, phát biểu lảnh lót, kiến nghị xanh dờn. Khi cần cũng chẳng quản ngại chuyện cầm ly “dzô trăm phần trăm” khí thế bừng bừng. Còn anh em nhà trâu “bỗng dưng... khép nép” và trong một số tình huống phải đương đầu với xung đột gia đình lại còn hay khóc nữa, mới chết chứ! Nước mắt tuôn chứa chan trên làn da trâu dày mo dù đêm ngày có xài mỹ phẩm phò-men. “Tệ nạn” hơn nữa là khi rơi vào hoàn cảnh i-mợc-gien-xi (emergency) thì không thể bảo vệ được mình, yếu mềm đến thảm thương, bị “chị em nhà nó” bụp cho một phát vào vị trí xung yếu trên cơ thể, làm chết ngắt... “con đường tình ta đi”!
Cọc bây giờ thật lắm chiêu. Chuyện đi tìm trâu đã không còn lạ lùng gì nữa, từ chốn thương trường đến công sở. Thật cổ lỗ sĩ khi đặt câu hỏi với chuyên gia tư vấn tâm lý: “Con gái có nên tỏ tình trước?”. Ôi xời, hỏi cũng bằng thừa! Cứ xem các phim truyền hình dành cho tuổi tin thì biết, đại biểu thiếu nữ trên phim thật lồng lộng mây trời: Tỏ tình theo kiểu nhạc đồng quê cũng có, póp ba-lát cũng có, rốc èn-rôn cũng có, hip-hop cũng có, ráp cũng có và cả tỏ tình theo kiểu rốc nặng cũng có luôn. Cái thời liễu yếu đào tơ đã mất tiêu như bóng câu qua cửa, chẳng để lại tí dấu vết vàng son nào.
Còn các chàng trâu thì sao hở Trời? Hiện nay, các chàng đang rất bận rộn “Đàn ông trị gàu theo cách đàn ông”, săn tìm các loại dầu thơm, kem cạo râu dành cho “đàn ông đích thực” - mà cũng chẳng ra nét đàn ông mấy. Vì điệu quá hóa ghê. Họ ngày càng “gần” với chị em, cũng dưỡng da, cũng nhổ lông mày, cạo lông mặt, cũng xực nức mùi hương “gỗ”, hương “cỏ”, hương “lô hội”... Quần áo cũng thời trang lượt là, tay cũng đeo nhẫn hột này, hột nọ và đôi khi đeo luôn bông tai cho... đẹp. Đến một ngày nào đó, có lẽ cần phải lập ra một cái hội để bảo vệ anh em, giữ gìn và phát huy chất mạnh mẽ, kẻo lại tiêu vong tố chất quí hiếm đó, dẫn đến sự nhập nhèm hai trường phái vốn rất khác biệt.
Chưa, chưa hết đâu. Còn chuyện này mới thực sự “hot” đây. Chụp ảnh “nút”. Ôi cái thời gì mà ai cũng... “nút”. Một số chàng đua nhau khoe thân thể. Người thì chụp với miếng vải mỏng te quấn qua quấn lại hững hờ. Người thì ngồi thu lu trong vùng không gian mờ mờ nửa tối nửa sáng, hé lộ chút thịt mông, thịt đùi, thịt nách gọi là. Người thì táo bạo hơn, lấy bạn nữ làm đạo cụ che chỗ bí hiểm. Họ đua nhau trình bày vấn đề nổi cộm: Chụp “nút” nghệ thuật mà, để giữ lại nét đẹp cơ thể thời thanh xuân, mai mốt già đem ra coi chơi.
Năm nay là năm của anh Kỷ Sửu, trông anh thật cơ bắp, dù bốn chân mang guốc cao gót, nhưng vẫn toát lên vẻ chân quê rất ruộng đồng của chân trâu. Thử phỏng vấn anh một câu “thời thượng”: “Anh Kỷ Sửu có định chụp ảnh “nút” không vậy hả?”. Lời đáp của anh mới đáng yêu làm sao: “Dét, ai đu!” (thật là cập nhật, anh bắt chước ca sĩ Thu Minh đấy!). Anh còn cho biết thêm: “Tôi sẽ tự “pốt” ảnh “nút” của mình lên mạng. Việc làm này nhạy cảm lắm, nhưng mình “hi sinh” thôi, nếu được ủng hộ, mình sẽ triển lãm ảnh “nút” gây quĩ từ thiện. Nhớ vào mạng xem và “linh” cho cư dân mạng nhé!”. Bảo đảm sẽ có các cọc ngồi gõ bàn phím lọc cọc để lướt net xem ảnh “nút” của trâu. Kakaka...
MẪU HẬU
Tuổi Trẻ Xuân (ra ngày 06-01-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận