13/07/2005 15:57 GMT+7

Có yêu thì nói là yêu...

TTO
TTO

TTO - Tôi không thích câu nói ám chỉ những người con gái chủ động trong tình yêu là "cọc đi tìm trâu". Bởi vì trong đó đã bày tỏ thái độ quá rõ ràng của người xưa: đó là điều không thể!

Đừng bỏ mất cơ hội chỉ vì bạn là phái nữ

wdgCOrsQ.jpgPhóng to
TTO - Tôi không thích câu nói ám chỉ những người con gái chủ động trong tình yêu là "cọc đi tìm trâu". Bởi vì trong đó đã bày tỏ thái độ quá rõ ràng của người xưa: đó là điều không thể!

Ở đây tôi chỉ xin đề cập đến việc một bạn gái, khi có cảm tình đặc biệt với một chàng trai thì họ có dám bày tỏ lòng mình hay không, với tư cách là một người trong cuộc.

Tôi đã thích một chàng trai mà tôi... không tìm ra một ưu điểm gì. Không đẹp trai nổi bật, không học giỏi, không giàu có, không tài lẻ. Tôi đã tự "khám bệnh" cho mình, nhờ người tư vấn và xác định đó là "một tình yêu sét đánh". Tôi cũng biết trong mối quan hệ với anh, chỉ riêng tôi là bị mũi tên của thần tình ái bắn trúng. Có lẽ may mắn cho tôi khi mối quan hệ của hai anh em từ lúc quen nhau cho đến bây giờ vẫn tốt đẹp, anh quý tôi và điều đáng nói là anh vẫn chưa có người yêu!

Vì sự tự nhiên, thoải mái của hai anh em (chúng tôi quen nhau cũng chưa lâu lắm), tôi đã đùa đùa thật thật bảo rằng :"Em vừa bị sét đánh". Anh hỏi :"Sét phương nào vậy? Có cần chữa trị không?". Không vừa, tôi chỉ luôn anh. Anh bảo:"Anh hư lắm, nhưng có em chịu chơi với anh là anh mừng rồi". "Nhưng em không thích yêu người hư. Anh giúp em "đừng có yêu người hư đó đi!". Anh cười: "Chẳng lẽ mỗi lần gặp nhau là đánh nhau à?". Cả hai chúng tôi đều cười.

Và từ đó đến nay chúng tôi " vẫn vậy", vẫn thân với nhau nhưng cũng "chưa có gì" để chính thức công bố. Tôi cũng không nôn nóng. Tuy nhiên tôi vô cùng nhẹ nhõm khi nói cho anh biết tình cảm tôi dành cho anh theo cách "không giống ai" của mình. Đôi khi nhớ anh, tôi vào mail viết một bức thư thật dài, viết cho anh nhưng lại gởi vào hòm thư nhật ký của mình. Tôi vẫn đợi "một ngày vàng" nào đó đưa cho anh mật khẩu hòm thư này.

Chuyện của tôi vẫn chỉ mới... đến đó. Sau này nếu có "sự cố" gì xảy ra tôi vẫn sẵn sàng nhắc lại sự thật ngày hôm nay là "tôi đã yêu anh". Tôi làm thế là bởi vì một lẽ: tôi thích được làm một người phụ nữ với một hạnh phúc đời thường hơn là một nhà thơ thất tình nổi danh (Người đời vẫn nói bi kịch lớn, hối tiếc lớn sẽ tạo nên những kiệt tác mà (?!).

Vì thế cho nên theo ý của tôi, nếu yêu ai thì bạn hãy cứ nói ra đi. Cho dù bạn là con gái. Hãy là người làm chủ cuộc đời mình. Dẫu nó không phẳng lặng, bình yên như theo ý người khác sắp đặt thì ít ra bạn cũng tự hào vì mình không phải là con rối trong tay người khác!

LÂM NGỌC

* Phải có sự kiên nhẫn!

Tôi đã từng thầm lặng tấn công một người trong 5 năm rồi thành công và duy trì thành công ấy cho đến ngày tôi quá bận rộn thì cũng là lúc người đó quay lưng ra đi. Thực ra là cái ngày bận rộn ấy xảy ra không nhanh tí nào mà phải sau 6 năm. Tóm lại, nếu cọc có đủ dũng khí đi tìm trâu thì cũng phải đủ kiên nhẫn và chịu khó để buộc trâu suốt cuộc đời hoặc ít nhất là trong khoảng thời gian mình mong đợi. Có thể là phát biểu này chỉ đang đúng trong trường hợp của tôi.

DÃ TRÀNG

* Tôi cũng từng chủ động!

Quan niệm"ai đời cọc đi tìm trâu" đã ra đời có lẽ là từ lâu lắm và vẫn phổ biến ngay trong thời nay. Tôi còn nhớ khi tôi hỏi chị gái tôi vì ý định " vượt rào" liều lĩnh qua quan niệm ấy chị đã trả lời tôi "Chị nghĩ không nên", nhẹ nhàng hơn sự giãy nảy và quát lên như mẹ. Nhưng tôi đã không làm thế!

Từ bé tôi vốn hiếu động nghịch ngợm và thậm chí dư sự tự tin. Tôi gặp anh trong buổi giao dịch của công ty mà anh là thành viên trong đoàn đại diện. Phong cách tự tin, bản lĩnh và một vẻ kiêu bạc rất đàn ông mà tôi chưa bao giờ gặp ở những người đàn ông trước đã hớp hồn tôi. Và tôi nhất quyết, nhủ lòng rằng "tôi phải có anh ấy!".

Tôi tham gia vào tất cả những công việc mà tôi có thể gặp anh, những hợp đồng có anh trong đoàn giao dịch... Trong những dịp hiếm hoi ấy tôi cố gắng tiếp cận anh với nụ cười rất tươi và điệu bộ thật duyên dáng. Tôi giả bộ đánh rơi hồ sơ những mong có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện và lấy cớ cám ơn anh.

Nhưng vô hiệu! Mọi kịch bản của tôi đều không thành công. Mặc dù tôi biết là anh hiện thời chưa có người yêu. Không nản. Tôi lập kế hoạch mới. Tôi thân thiện với những người mà trước đây tôi phớt lờ. Tôi không quá vồn vã với anh, thậm chí có lúc cố tình tỏ ra bận bịu hoặc lơ đãng khi có mặt anh. Tôi làm anh tự ái và quay lại chinh phục tôi. Tôi không nhận lời vội.

Tôi cứ chơi trò trốn tìm dấm dứ với anh, lúc thân thiện, khi lơ đễnh cho tới khi anh thú nhận mọi thứ, rằng không biết đã yêu tôi từ lúc nào và sự lơ đễnh của tôi làm anh không chịu nổi nữa. Bây giờ thì tôi và anh đã là một đôi. Thế đấy, tôi đã từng đi chinh phục và hạnh phúc với tình yêu chân thật của chính mình...

ĐINH HÀ

* Hãy dám trả giá!

Tôi cũng là phụ nữ, nhưng khá thẳng thắn và chủ động trong tình yêu. Tình yêu đầu đời của tôi tan vỡ theo mọi người nghĩ, một phần cũng vì tôi luôn là người chủ động, kể cả trong lời tỏ tình đầu tiên.

Tôi đã trải qua một thời gian khá dài sống trong sự dằn vặt, tiếc nuối vì hành động vội vàng của mình. Rồi một ngày tôi chợt nhận ra, giá trị của một cô gái không thể bị phủ nhận chỉ vì một lời từ chối. Không có gì là sai trái khi dám thừa nhận tình cảm của mình với một người. Cho đi một lời tỏ tình, bạn đã làm tròn trách nhiệm thành thật với chính mình.

Còn phản ứng của bên kia thế nào, đó là việc của anh ta, bạn chỉ có thể mong muốn nhưng đâu thể kiểm soát tình cảm của người khác phải không bạn. Và dù anh ta nói không hay có, bạn sẽ phải tôn trọng ý kiến của anh ta. Hơn hết, tôn trọng chính bạn dù bạn bị từ chối.

Cuộc sống là một chuỗi những sự không và có. Chẳng phải vì một lời từ chối "không" mà bạn phủ nhận những cái "có" của bạn. Bạn có một trái tim biết yêu thương và biết đau khổ, vậy là ổn. Nếu yêu, hãy dám trả giá. Nếu là một cái giá quá đắt, hãy rút kinh nghiệm cho lần sau. Và với tôi, yêu một người cũng là một bài học đáng đầu tư công sức để dám chấp nhận thử thách, dám thất bại và có những cái mình muốn.

PHƯƠNG HẠNH

* Nên hay không là tuỳ thuộc vào bạn

Không biết các bạn có từng đọc loạt bài về Spider Girl trên báo 2!Sinh viên không? Theo tôi, như vậy cũng gọi là chủ động và tôi tán thành với cách chủ động đó. Bạn chủ động nhưng bạn vẫn giữ được nét duyên riêng của chính mình, bạn chủ động nhưng bạn vẫn không mang tiếng là "cọc đi tìm trâu", bạn chủ động nhưng vẫn cho đối phương quyền chủ động...

Việc "cọc đi tìm trâu" là nên hay không nên còn phụ thuộc vào cách ứng xử của bạn, vào cách bạn muốn đối phương tiếp nhận mình. Cách tấn công của con gái dù sao cũng nên nhẹ nhàng, tình cảm và tâm lý hơn con trai để "bất ngờ dẫu biết trước nhưng đem lại cho ta niềm hạnh phúc vẫn là bất ngờ".

N.C.A.

* Hãy làm hết sức mình nếu có thể

Tôi cũng là con gái và tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp này. Ngày đó, tôi là một cô gái rất năng động và tự tin, vì thế khi tôi để ý anh tôi đã mạnh dạn thổ lộ cùng anh - sau khi đã tìm hiểu một chút về tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi được biết anh cũng có nhiều cảm tình với tôi nhưng khi nghe tôi thổ lộ (dĩ nhiên chỉ là tín hiệu thôi chứ không quá thẳng thắn) thì anh đã khéo léo từ chối với lý do "Anh không phải là người em chọn lựa suốt đời đâu".

Anh nói tôi là một người rất cứng rắn, gặp chuyện gì cũng có thể tự quyết định một mình và như thế theo thời gian tôi sẽ không còn thích anh nữa. Mặc dù tôi rất buồn vì lời từ chối đó nhưng tôi không hối hận vì tôi đã cố gắng hết sức mình để làm chuyện mình muốn làm còn kết quả như thế nào thì mình chấp nhận thế ấy. Hãy để những thắc mắc trong lòng được giải toả, có khi nó lại được đáp lại một cách trọn vẹn thì sao?

LÊ NGA

* Mạnh dạn để có hạnh phúc

Tôi cũng từng có một tình yêu đơn phương thời trung học. Tôi thật sự không dám nhìn trực diện người ấy nói chi đến việc bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng tình cảm của tôi dành cho người ấy rất nhẹ nhàng, tình cảm ấy không làm cho tôi cảm thấy đau khổ nhiều nhưng cũng thật sâu sắc khi tôi từ chối những người đến với tôi, đơn giản chỉ vì tôi nghĩ họ kém hơn khi so với người ấy.

Cuối cùng tôi cũng bày tỏ tình cảm của mình một cách kín đáo qua món quà sinh nhật dành cho người ấy. Một món quà không có biểu hiện nào của tình yêu, nhưng người ấy lại bắt đầu để ý đến tôi. Và bạn có biết điều gì đã xảy ra không?! Người ấy nói lời yêu tôi khi đã có thời gian tìm hiểu nhau. Người ấy đã cảm ơn vì tôi "bật tín hiệu xanh" cho người ấy một cơ hội để bắt đầu "cuộc chinh phục". Hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc. Tôi hi vọng rằng các bạn cũng sẽ mạnh dạn tạo cơ hội để hạnh phúc trong tình cảm chân thật của mình.

MINH CHÂU

* Tại sao không tiến đến nhỉ?

Nếu một cô gái ngỏ lời mà mình thích cô ta thì tại sao lại không tiến đến nhỉ? Đây chỉ là bước khởi đầu tốt đẹp thôi mà, còn phải tìm hiểu nữa chứ. Cô gái nào tôi thích mà có ý đó với tôi thì tôi không đời nào từ chối. Bây giờ là thời đại nào mà lại đi thắc mắc chuyện đó nhỉ?

Một bạn đọc

* Hãy khéo léo!

Nếu mình thích một ai đấy, mình sẽ không nói cho họ biết điều đó và cũng không tặng quà linh tinh vì mình là con gái. Bằng những cử chỉ khéo léo, mình tin chắc họ sẽ biết. Nhưng mình sẽ làm những điều đó với người mình thích và mình cũng biết rằng người ta có cảm tình với mình.

Cỏ dại

* Không nên mạnh mẽ quá!

Theo em ở mọi thời đại thì người con gái cho dù có cá tính mạnh cách mấy cũng không nên tấn công người con trai một cách mạnh mẽ quá! Với bản thân em thì khi để ý một người con trai nào đó, em cũng chỉ nhẹ nhàng quan tâm đến những sở thích, những mối quan tâm của người ấy. Nhẹ nhàng và thầm kín, luôn sẵn sàng chia sẻ với người ấy nhưng cũng phải biết tôn trọng những khoảng riêng và những sở thích cá nhân của người ấy. Bày tỏ sự quan tâm là không khó, chỉ có điều là có lộ liễu hay không...

UYÊN HẠNH

LTS: Còn bạn thì sao? Nếu bạn là phái nữ, khi có cảm tình với một chàng trai, bạn có mạnh dạn bày tỏ không và bạn sẽ bày tỏ theo cách nào? Hay bạn sẽ lặng lẽ chờ đợi... Còn các chàng trai, bạn nghĩ sao khi "bị" phái nữ bật đèn xanh trước? Bạn có bao giờ rơi vào trường hợp được một cô gái tỏ tình chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần phản hồi hoặc gửi email về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề "Cọc đi tìm trâu, tại sao không?"

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên