Có sự giống nhau giữa "Hối hận muộn màng" và "El Farol"

HOÀNG QUỐC DŨNG
HOÀNG QUỐC DŨNG

TT - LTS: Sau khi hai abum mới của Hồ Quỳnh Hương - Diamond Noir (Kim cương đen) và Non - stop (Không dừng lại) được phát hành, trên nhiều diễn đàn âm nhạc đã dấy lên làn sóng phản ứng vì nghi án "đạo nhạc" trong một số ca khúc. Thực hư chưa biết thế nào, nhưng ở góc độ khách quan, Tuổi Trẻ xin giới thiệu một phát hiện khác của người nghe nhạc:

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Tôi sinh sống ở Pháp đã được 17 năm, trong đó 14 năm làm việc cho SACEM - cơ quan bản quyền âm nhạc của Pháp. Trong số các ca sĩ đang nổi tiếng ở Việt Nam, tôi thích giọng ca Hồ Quỳnh Hương. Gần đây gia đình tôi gửi cho tôi một CD mới của HQH - Non-Stop. Khi tôi nghe đến bài thứ ba Hối hận muộn màng - nhạc của Nhật Minh, tôi chợt thấy nhạc của bài hát này rất giống một bản nhạc nào đó mà tôi đã từng được nghe và cuối cùng suy nghĩ của tôi hướng về Carlos Santana - một nhạc sĩ người Tây Ban Nha.

Ngày hôm sau, tôi bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để chui vào lục lọi ở SACEM, lấy hết tất cả CD của Santana để nghe. Nghe gần hết năm CD mới tìm thấy "thủ phạm". Đó chính là bài El Farol nằm trong album supernatural. Tôi đã gửi hai bản nhạc (Hối hận muộn màng El Farol ) cho tất cả đồng nghiệp và bạn bè của tôi nghe. Tất cả đều khẳng định là có sự giống nhau rất rõ giữa hai bản nhạc. Nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân những người không chuyên nghiệp về âm nhạc.

Ở SACEM có một vụ đặc biệt gọi là Services Musicaux. Một trong những chức năng của vụ này là phát hiện hoặc cho biết ý kiến chuyên môn để thẩm định bản nhạc có phải là một bản nhạc ăn cắp hay không (plagiat), chúng ta cùng nghe ý kiến của Patrick Felix - một nhạc sĩ, một chuyên gia của SACEM trong lĩnh vực này, ông đã làm việc tại Services Musicaux gần 40 năm nay: "Thật là có một sự giống nhau rõ ràng giữa hai chủ đề (thème) của điệp khúc, hơn thế nữa là đoạn dạo đầu của bài hát VN lại cũng được chơi bằng guitare cùng một tông với nhạc cụ của Santana.

Rất có nhiều khả năng là nhạc sĩ VN đã phỏng theo Santana. Tuy nhiên cũng có những sự khác biệt trong giai điệu ngay ở khuôn nhịp thứ hai và đặc tính nhạc cũng rất khác nhau (bài hát VN là nhạc trữ tình, bản nhạc của Santana là nhạc khí cụ Latin - Cuba). Nếu bảo đây là một sự đánh cắp nhạc thì hơi hấp tấp, có thể đây chỉ là một sự trùng lặp, hoặc một sự trùng lặp không phải hoàn toàn vô tội".

Chuyện đánh cắp nhạc của nhau thì nhiều lắm và ở đâu cũng có. Trường hợp El Farol Hối hận muộn màng chỉ là một phát hiện của cá nhân tôi thôi. Xin mời độc giả và các nhà chuyên môn ở VN tìm lại hai bản nhạc đó để nghe và phán xét. Riêng tôi chẳng có một kết luận nào cả. Mọi ý kiến muốn trao đổi với tôi có thể gửi về: quoc.dung.hoang@sacem.fr.

HOÀNG QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất