![]() |
Có người nói tay giang hồ này "đầu to mà óc như trái nho" nên mới bắt cóc và ra giá tiền chuộc 10 triệu đô.
Dù có là "đại" đại gia đi chăng nữa cũng dễ ai có sẵn vài triệu đô tiền mặt, họa chăng bắt cóc "thầy bịp" Lê Quốc Hồ may ra két sắt có sẵn tiền tỉ đôla… dỏm để chuộc mạng.
Nói thì nói vậy chứ đối với các cơ quan có trách nhiệm phòng chống tệ nạn xã hội ở TP.HCM, gã giang hồ Bình "kiểm" chẳng phải là "óc như trái nho", bằng chứng là trong suốt 10 năm qua gã làm mưa làm gió, hoạt động theo kiểu xã hội đen qua các dịch vụ bảo kê, cho vay nặng lãi, mở sòng bạc ở các nhà hàng, khách sạn, vũ trường...
Công an đã không ít lần bắt Bình "kiểm", thậm chí đưa ra tòa xét xử, tuyên án tù…, nhưng như bắt cóc bỏ dĩa, gã giang hồ máu lạnh này vẫn chứng nào tật nấy, vẫn là một trong những ông trùm có thế lực của thế giới ngầm, chưa bao giờ "rửa tay gác kiếm" như nhiều người lầm tưởng.
Cách nay đúng 10 năm, giữa năm 1995 băng xã hội đen hung hãn, táo bạo do Phạm Đức Bình, tức Bình "kiểm" cầm đầu trỗi lên hoạt động rất mạnh trên địa bàn TP.HCM. Nguồn tài chính chủ yếu của băng này được khai thác từ bảo kê sòng bạc, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn...
Để khẳng định chỗ đứng với giới xã hội đen Sài Gòn, Bình "kiểm" đã trình làng một "quả" thật dữ bằng cách đích thân mang "chiến thư" đến gặp tên Thành Chân cầm đầu một băng xã hội đen từ Hải Phòng vào, đang bảo kê khu vực vũ trường VIP (đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Văn Chiêm) và hẹn ngày quyết đấu, ai thắng sẽ giành quyền bảo kê, cho vay nặng lãi ở đây.
Băng Thành Chân sau đó đã phải bỏ chạy tán loạn, không kịp đánh nhau, vì Bình "kiểm" chơi "hàng nóng" (súng). Để dằn mặt giới giang hồ phía Bắc, Bình "kiểm" bắt lại một đàn em tên là Cừ, xả vài nhát mã tấu và cho chở đi bệnh viện cấp cứu.
Từ đó, tất cả các băng nhóm đều "nhợn" Bình "kiểm" và tiền bắt đầu chảy vào túi gã như nước. Đại bản doanh của Bình "kiểm" là vũ trường Viễn Đông với sự hộ tống của hàng chục sát thủ, Bình "kiểm" ném những đồng tiền kiếm được từ các dịch vụ tội ác vào rượu và vũ nữ. Để chuyển tiền bẩn thành tiền sạch, Bình "kiểm" đầu tư vào địa ốc, mở các cơ sở kinh doanh cho người thân và bạn bè đứng tên.
Thời gian này, một băng khác do N.Đ.T. - Việt kiều Canađa - cầm đầu, đã dại dột đến vũ trường Viễn Đông trêu cợt các em vũ nữ của "anh Bình". Băng Bình "kiểm" lập tức chứng tỏ sức mạnh bằng cách đập nát một xe du lịch và đánh gãy tay một người trong bọn họ. Tại Quận 10, Bình "kiểm" và Ngô Phi Hùng, một đối tượng xã hội đen khác, còn trực tiếp điều hành một sòng bạc thượng lưu tại đường Lê Hồng Phong, (P.12, Quận 10).
Khách đánh bạc là các giám đốc, gái gọi, và thương nhân nước ngoài. Người dân khu phố đã tố cáo mãi mà không ai quan tâm, nên ngày 14-1- 1996, họ khóa trái lối ra vào và báo công an. Công an Phường 12 (Quận 10) lập biên bản quả tang 9 người đang đánh bạc, trong đó có 2 người nước ngoài. Bình "kiểm" trốn thoát bằng cách nhảy lầu và phóng xe máy đến cầu cứu với "ông thầy" Lê Văn Trọng, nguyên đại úy đội phó Cảnh sát hình sự Quận 10 (ông này sau đó bị xử tù 3 năm về tội lạm dụng quyền hạn khi thi hành công vụ).
Đến ngày 24-1-1996, Công an TP.HCM đã bắt Bình "kiểm" theo quyết định cưỡng bức lao động của Ủy ban Nhân dân TP.HCM và chuyển đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Chân (ở Sông Bé). Đến ngày 4-4- 1996, lợi dụng lúc đi lao động Bình "kiểm" trốn vào rừng, và sau đó về TP.HCM quậy tiếp cho đến tháng 9- 1998 bị Công an TP.HCM bắt giữ theo lệnh truy nã.
Cùng năm này, Bình "kiểm" bị tòa án tuyên phạt 12 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, năm 1999 được tha tù. Tuy nhiên, Bình "kiểm" vẫn tiếp tục cho vay nặng lãi, nhiều lần đánh người gây thương tích... nên lại bị cưỡng bức lao động 24 tháng ở Bình Thuận; được tha về trước thời hạn vào tháng 1-2000. Năm 2002, nguồn tin trinh sát Công an quận Phú Nhuận đã phát hiện Bình "kiểm" liên quan trực tiếp đến một vụ án đánh người tại Quảng Ninh, năm 2003 lại bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích đến tháng 1-2004 được tha về.
Từ đó đến nay, ai cũng ngỡ Bình "kiểm" đã hoàn lương khi mở nhà hàng Ngọc Lan trên đường Lê Ngô Cát (Quận 3). Không ngờ, đây là nơi làm ăn tạm thời để chờ đợi "mối" lớn. Và thực sự "mối" lớn đã xuất hiện khi tổ chức bắt cóc anh Trần Trọng Ngân, giám đốc một doanh nghiệp với món tiền chuộc dự kiến 10 triệu đô. Công an đã giải thoát con tin thành công.
Không biết lần bị bắt này sẽ chấm dứt vĩnh viễn cái gọi là "huyền thoại" giả tạo về tên trùm xã hội đen "bất khả xâm phạm" Bình "kiểm" để cho những người làm ăn lương thiện được yên ổn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận