26/06/2009 14:51 GMT+7

Cố gắng thêm chút nữa!

Tom-Jerry
Tom-Jerry

TTO - * Chào bạn Nhật L., bạn đưa ra một chủ đề không mới nhưng cũng chưa cũ. Không mới vì đã có nhiều bài viết về chủ đề này. Nhưng chưa cũ vì quanh đây vẫn luôn có những người cùng tâm trạng như thế, trong đó có cả tôi. Khác chăng bạn là nam còn tôi là nữ.

2GFFMPDh.jpgPhóng to
Tình yêu sẽ đến với những ai biết gầy dựng và vun đắp - Ảnh minh họa
TTO - * Chào bạn Nhật L., bạn đưa ra một chủ đề không mới nhưng cũng chưa cũ. Không mới vì đã có nhiều bài viết về chủ đề này. Nhưng chưa cũ vì quanh đây vẫn luôn có những người cùng tâm trạng như thế, trong đó có cả tôi. Khác chăng bạn là nam còn tôi là nữ.

Tôi thấy bạn khá tự tin khi tự nhận "hơi đẹp trai, thông minh, ăn nói linh hoạt, hài hước, công việc ổn định... tôi tự chấm điểm mình 8,5/10". Chưa biết bạn đã nêm gia vị gì vào câu nói này, nhưng tôi chấm điểm 10 cho sự tự tin của bạn.

Tự tin cũng là một ưu điểm, nhưng quá tự tin đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn đấy! Nói chung cái gì quá cũng không tốt.

Bạn rất may mắn khi bên cạnh bạn có nhiều bạn bè tốt và cả những người bạn góp ý chân thành cho bạn. Vậy sao bạn không nhìn vào sự thật đó mà sửa đổi mình? Biết đâu một nửa còn lại đang ở rất gần bạn và chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi, cô ấy sẽ xuất hiện.

Tình yêu: từ trái tim sẽ đến trái tim Người tôi yêu là người cho tôi cảm giác an toàn... Yêu bằng trái tim người đàn ông 30 tuổi, tôi bắt đầuẢo tưởng + tự tin = cô đơn?Ở đâu có chân thành, ở đó có tình yêuTình yêu có phải trong cổ tích!Theo tình, tình chạy..."Tôi sợ người dẻo miệng"Cô đơn vì quá hoàn hảo?

Hơn nữa, bạn có thêm một lợi thế: bạn là nam. Dù thời đại nào, bình đẳng đến đâu, bạn vẫn luôn là người ở thế chủ động nhiều hơn, vậy cớ gì bạn không cố gắng thêm chút nữa để tìm ra một nửa còn lại của mình, bạn nhỉ!

Cũng như bạn, tôi đã 29 tuổi, vẫn đi sớm về khuya một mình. Là phụ nữ, tôi bất lợi hơn bạn vì không có nhiều cơ hội chủ động chọn lựa. Tôi không nhiều ưu điểm như bạn, chỉ thấy mình là một cô gái bình thường, công việc ổn định, tự lập.

Đôi khi tôi cũng đặt câu hỏi như bạn và thấy tủi thân khi nhìn bạn bè mình lần lượt "theo chồng bỏ cuộc chơi". Nhưng đó chỉ là một chút buồn thoảng qua. Tôi còn bao nhiêu mối quan tâm, bao nhiêu việc cần làm khác... Không có lý do gì khiến tôi phải ngồi buồn. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để có thể gặp một người tốt dành riêng cho tôi...

Tôi chúc bạn và chúc cả tôi sớm nhận ra một nửa còn lại của mình. Hãy sống thật vui và thật tốt nhé bạn!

* Khi đọc email của anh Nhật L., em thấy có hình ảnh của mình đâu đó trong anh. Em hiện là sinh viên học ban xã hội nên có rất nhiều bạn nữ. Do phải tiếp xúc nhiều cũng như phải giữ mối quan hệ tốt nên em bị coi là "dẻo miệng".

Em nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng như anh Nhật L., em "lận đận" trong "đường tình duyên". Em mới 23 tuổi, độ tuổi có thể yêu được và yêu một cách nghiêm túc. Em cũng đã có đối tượng nhưng cô ấy vẫn còn e ngại điều gì đó ở em. Và khi tìm hiểu cô ấy còn e ngại gì mà chưa yêu em thì câu trả lời đó là "niềm tin". Với những gì em thể hiện thì chưa thể đem đến niềm tin cho cô ấy về một tình yêu đẹp, bền chắc.

Phụ nữ ngày nay thoáng hơn xưa rất nhiều như anh nói, có những người ngỏ ý về chuyện tình một đêm. Nhưng cũng có những người xác định yêu là cưới vì thế lòng tin mà người con trai gầy dựng với cô gái là điều rất quan trọng. Em đang cố gắng thực hiện điều đó để có được tình yêu của mình. Còn với anh Nhật L., em nghĩ thực hiện điều đó còn dễ hơn vì anh là người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định.

Việc của anh bây giờ là tìm đối tượng cho mình và chiếm lấy tình yêu của cô ấy bằng những hành động chín chắn để gầy dựng niềm tin và tình cảm. Làm được điều đó ở anh thật không phải dễ khi quanh anh còn bao nhiêu mối quan hệ với nhiều người phụ nữ khác (bạn bè, đồng nghiệp, đối tác...). Nhưng vì tình yêu, vì một tấm chân tình hãy cố gắng thay đổi anh nhé. Chúc anh thành công!

Đến hết ngày 20-6, TTO đã nhận được hơn 150 email chia sẻ, trao đổi với bạn đọc Nhật L. Rất nhiều đồng tình với trăn trở: giữa cuộc sống đầy ắp mối quan hệ xã hội nhưng thật khó khăn để tìm được cho mình một mối chung tình. Làm sao để có thể tìm được tình yêu? Bắt đầu từ đâu, phải làm những gì cũng như làm sao để gìn giữ mối chân tình ấy?...

20 lời chia sẻ ý nghĩa nhất sẽ được TTO công bố vào cuối tháng 6-2009 với phần quà là bộ sách gồm ba quyển: Rubic tình yêu, Bạn trẻ và kỹ năng sống, Đối thoại với cái tôi của tuổi trẻ (sách do ThaiHaBooks và NXB Lao Động - Xã Hội xuất bản và gửi tặng).

Tom-Jerry
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên