- Ừ. Tên đó tuyệt, không đụng hàng.
- Thôi thôi ông ơi, nguy lắm.
- Nguy chỗ nào?
- Nghe mấy ông nhà nước nói chuyện phá sản tổng công ty gì đó to lắm, của nhà nước mà. Thua lỗ, nợ nần khủng khiếp. Quốc hội chất vấn nguyên nhân thì có quan chức đứng ra trả lời đàng hoàng: Do cơ chế.
- Vậy có gì nào?
- Cái lo là hiện nay dân ta đang tức tối quyết truy lùng cho được cái tên Cơ Chế, dần cho nó tiệt giống rồi bỏ tù chung thân luôn. Thằng cu mà đặt tên ấy, lỡ dân họ đang hung hăng, họ tưởng nó là tên Cơ Chế kia thật thì tiêu cả nòi giống nhà ông.
- Chà, bà nói có lý đấy. Nhưng tôi sẽ cùng với mọi người đi bắt cái tên Cơ Chế nào đấy. Nhất định không để tồn tại cái loại ma đó, con mình sau này nó khổ hơn cả cha nó.
- Thôi thì ông cứ làm việc ấy đi… Gấp lên nhé.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận