![]() |
Tập đầu tiên của bộ phim này vừa ra mắt khán giả vào ngày 19-1 trên kênh HTV7 lúc 19g và phát sóng đều đặn thứ hai hằng tuần.
Phim là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cô bé thần tiên 11 tuổi Thiên Hương khi cô xuống trần gian chơi. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Thiên Hương và Kỳ Nam - cậu bé bị lạc gia đình - đã mở đầu cho một hành trình tìm đường về nhà của hai người bạn mới này đầy thú vị. Trên đường đi, họ gặp người tốt lẫn kẻ xấu, và với phép thuật của mình Thiên Hương đã giúp đỡ những người tốt và trừng trị kẻ xấu...
* Cũng đã hơn bốn năm sau bộ phim Gió thiên đường anh mới làm phim. Vì sao anh lại chọn Cô bé phép thuật cho sự trở lại của mình?
- Đạo diễn Lâm Lê Dũng: Đây là bộ phim tôi thực hiện theo sự phân công của Hãng phim Giải Phóng. Với lại bỏ lâu tôi cũng thấy nhớ nghề, nhớ các em.
* Cô bé phép thuật hẳn nhiên là phải có phép thuật rồi. Liệu trình độ làm kỹ xảo còn non kém của điện ảnh Việt có đáp ứng nổi không thưa anh?
- Dù tên phim là Cô bé phép thuật nhưng thú thật là phim không có nhiều phép thuật đâu. Phép thuật... ở trong ý nghĩ của cô bé Thiên Hương thôi. Nếu muốn trừng trị kẻ xấu và giúp đỡ những người tốt, Thiên Hương chỉ cần tập trung rồi... "tung" phép thuật! (cười)
* Vậy theo anh phim hấp dẫn các em nhỏ ở điểm nào?
- Ở những chi tiết dễ thương, gần gũi lớp trẻ. Đặc biệt phim mang tính giáo dục nhẹ nhàng thông qua từng câu chuyện. Không có nhiều yếu tố phép thuật thì bù lại chúng tôi khai thác yếu tố hài hước thông qua các tình tiết. Các diễn viên nhí như Quỳnh Anh, Hiền Lâm, Bảo Hân... diễn xuất tốt các vai Thiên Hương, Kỳ Nam, Kỳ Phương...
Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận