Click chuột bình chọn bóng đá Việt là yêu nước

CHỌT
CHỌT

TTC - Có một kế hoạch rất tuyệt để đưa bóng đá Việt Nam trở thành số 1 thế giới. Vừa nghe câu ấy, ắt sẽ có không ít người sẽ mắng là “Nói dóc!”. “Lại mắc cái bệnh ảo vọng, mơ màng tổ chức Olympic”. “Một tấc đến trời!”. “Lạc quan tếu!”… Xin hãy bình tĩnh, hoàn toàn có cơ sở đấy.

DtINaTcJ.jpgPhóng to

Đất nước thống nhất đã 38 năm mà làng bóng đá Việt mới chỉ được một danh hiệu vô địch Đông Nam Á 2008. Điều ấy quả là buồn.

Buồn hơn nữa là lẽ ra sau chức vô địch 2008 ấy, tình hình sẽ ngày càng sáng sủa hơn; nhưng ngược lại, sau ban mai thì trời lại tối mới đau chứ. Liên tục các giải đấu tiếp sau đó như AFF cup 2010, 2012, SEA Games 2009, 2011 đều chuốc lấy thất bại. Trong nước thì V-League ngày càng rối rắm, giảm cả lượng lẫn chất. Với tình hình này, biết đến bao giờ mới vượt khỏi ao làng Đông Nam Á để vươn khơi xa châu Á, thậm chí cả thế giới như khát vọng của hàng chục triệu người hâm mộ?

Câu hỏi ấy là gánh nặng cho các nhà quản lý bóng đá Việt.

Thế rồi một ngày đẹp trời, có một “quân sư” gởi đến các nhà quản lý bóng đá Việt một sáng kiến, hay cũng có thể gọi là một kịch bản để đưa bóng đá Việt trở thành nền bóng đá xuất sắc nhất thế giới chỉ trong chớp mắt. Nội dung kịch bản ấy như sau:

Năm 2014, hưởng ứng vòng chung kết World cup diễn ra tại Brazil, VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) đã tài trợ cho trang web goal.com tổ chức cuộc bình chọn đội tuyển bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Để cuộc bình chọn được công bằng, vòng đầu tiên sẽ dành cho tất cả 207 đội bóng đại diện cho quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của FIFA (xin nói thêm là cũng phải mở rộng như thế, chứ chỉ chọn tốp 50 hay 100 thì làm sao ta có mặt). Tiếp đến, 50 đội tuyển có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ vào vòng 2, tiếp tục với thể thức độc giả click chuột để bình chọn. Và tiếp tục, vòng 3 dành cho 20 đội bóng, vòng 4 dành cho 10 đội và kết quả của vòng này cũng là kết quả chung cuộc của cuộc thi.

Với cuộc bình chọn này, tác giả tin chắc rằng bóng đá Việt Nam sẽ đoạt danh hiệu Xuất sắc nhất thế giới.

Xin đừng nghĩ rằng tác giả đưa ra nhận định ấy là chủ quan, mà thật sự nó dựa vào thực tế. Bởi người Việt chúng ta rất quyết liệt trong các cuộc bình chọn danh hiệu. Dĩ nhiên, để kích thích được lòng yêu nước của người dân Việt thể hiện qua những cú click chuột bình chọn, rất cần đến những sáng kiến độc đáo. Ví dụ phải làm như hồi bình chọn Hạ Long, sử dụng hình ảnh của những cô cậu bé còn nằm nôi, đầu chit băng đỏ in dòng chữ “Click chuột bầu chọn bóng đá Việt là yêu nước”! Rồi vận động các diva, các hót-boi, hót-gơ… kêu gọi fan của mình click chuột bình chọn bóng đá Việt. Quyết liệt như thế, sáng tạo như thế, chắc chắn là sẽ thắng ngay thôi mà.

Tuy nhiên, chúng ta cũng không được chủ quan, cần phải dè chừng với những đối thủ mạnh trong phong trào click chuột bầu chọn. Fan bóng đá của vài nước này cũng quyết liệt lắm, và đã có bài học cho thấy họ đã có lúc qua mặt fan của bóng đá Việt, một khi lơi tay click chuột.

Đến đây, hẳn mọi người sẽ hỏi rằng: Thế fan của những quốc gia có nền bóng đá mạnh thật sự như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Anh, Pháp…, thậm chí Nhật Bản, Hàn Quốc…vứt đi à? Họ cũng phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo chứ?

Xin thưa, hãy yên tâm đi. Thiên hạ chẳng mấy ai ham hố chuyện click chuột bình chọn danh hiệu ảo đâu. Nói ra điều này hoàn toàn không chủ quan chút nào, mà có bằng chứng hẳn hoi. Đó là ở cuộc bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, hàng loạt các ngôi sao của bóng đá Thái Lan, Malaysia, Singapore - những nước thay nhau đoạt chức vô địch AFF cup và SEA Games trong nhiều năm nay, vậy mà chẳng có ai vượt quá 1% phiếu bầu. Trong khi đó, cầu thủ đại diện bóng đá Việt và Campuchia đã so kè nhau quyết liệt với tỉ lệ bình chọn cao ngất ngưởng đấy thôi.

WKT06HCT.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất