![]() |
Ảnh: T.G.T. |
Công việc làm báo, và vất vả hơn - làm mẹ - tưởng sẽ cuốn chị đi khỏi mạch sáng tác văn học mà chị đã "vận" vào từ những bức xúc trước những ngang trái của đời sống. Nhưng không, Hồng Hạnh vẫn âm thầm viết và viết rất khỏe. Tập sách mới viết cho thiếu nhi Chuyện của nhóc Bill (NXB Kim Đồng) lần này đã chứng minh thêm cho cái duyên sáng tác của chị.
Một tập sách được khơi nguồn từ tình yêu của một người mẹ dành cho con, có lẽ vì vậy mà truyện cứ "tự nhiên mà... dễ thương" như động cơ của người cầm bút. Với chất liệu sống của một người làm báo "ở trọ” trong đô thị, của một gia đình trẻ đầy bận rộn, lo toan khi chăm sóc con nhỏ, cùng với trí tưởng tượng hóm hỉnh và nhân hậu; tác giả đã dựng nên một thế giới thật sinh động, đáng yêu của nhóc Bill với bố mẹ của em, vợ chồng nhà muỗi, ông cháu nhà chuột và con chuột máy tính - cô Google bác học.
Tập sách không chỉ là món quà cho một "nhóc Bill" có thật, mà sẽ là câu chuyện bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích thú đón nghe, người mẹ trẻ nào cũng tìm được ít nhiều đồng cảm... Bởi đằng sau trang sách, có một niềm tin: sẽ có rất nhiều đứa trẻ "lớn lên thành một người lương thiện, biết yêu thương con người..." - một cách tự nhiên mà diệu kỳ, nếu như em được nuôi dưỡng trong tình yêu của bố mẹ, được bồi đắp từ một kỳ vọng đẹp và giản dị như thế của bậc sinh thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận