Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Câu trả lời của học sinh đó làm tôi không thể nhịn cười nhưng nghĩ lại mới thấy nguyên nhân không phải thuộc về học sinh đó. Tôi nhớ lại lúc tôi đi học chưa hề có thầy cô nào giải nghĩa cho tôi những từ đó có nghĩa là gì và những người bạn của tôi được hỏi cũng nói như vậy. Từ đó mới cho thấy điều nực cười của ngành giáo dục ở nước ta.
Trong sách địa lý 8 tôi thấy dạy cho học sinh rất nhiều thứ, nào là gió mùa tây bắc, đông bắc thổi từ mùa nào đến mùa nào, rồi gió tín phong thổi từ khi nào... Tôi dám cá rằng những kiến thức đó chẳng có một học sinh nào có thể nhớ nổi sau khi học xong. Đó là những kiến thức chuyên môn mà chỉ có những người làm trong ngành liên quan mới biết. Những điều cao xa đó thì dạy cho học, còn những chuyện nhỏ mà cần như việc giải nghĩa từ ngữ cho học sinh hiểu thấu đáo thì lại không được thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận