![]() |
Mua xong trên đường chạy xe về, gặp một người cùng dừng đèn đỏ, người đó hỏi anh ta mua bao nhiêu, anh ta nói 40.000đ. Người cùng dừng đèn đỏ bảo: “Mua gì mà mắc vậy, giá của nó có 30.000đ thôi. Bị hớ rồi”.
Chạy được một lúc, anh chàng ghé vào một tiệm cắt tóc. Người cắt tóc hỏi anh ta mua bao nhiêu. Anh ta rút kinh nghiệm, đáp 30.000đ. Người cắt tóc bảo: “Cái quạt này giá gốc cũng gần 30.000đ, anh mua 30.000đ thì người ta lời được bao nhiêu, anh trả giá quá tội nghiệp người ta”.
Cắt tóc xong, anh ta ghé mua một ít thức ăn về nhà cho vợ. Người bán thức ăn hỏi cái cánh quạt mua bao nhiêu. Anh ta đáp không biết giá, có người cho nên anh cầm về. Người bán thức ăn bảo: “Cho có mỗi cánh quạt mà anh cũng cầm về. Anh rảnh thật”.
Gần tới nhà anh ta ghé mua điếu thuốc. Người bán thuốc hỏi giá cánh quạt bao nhiêu? Anh ta đáp anh ta với cánh quạt chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ cầm vậy thôi. Người bán thuốc bảo: “Chẳng liên quan gì mà anh cũng cầm vậy, anh bị dở hơi à?”.
Về nhà gặp vợ, thấy anh ta cầm cánh quạt mới mua về, vợ hỏi: “Anh mua cánh quạt làm gì, sao không mua cái máy lạnh cho nó mát?”.
Anh chàng vào trong nhà, tìm cái quạt để thay cánh quạt nhưng mãi đâu không thấy. Đứa con trai 8 tuổi từ nhà hàng xóm về, tíu tít khoe với bố: “Bố ạ, con thấy nhà mình có cái quạt bị hư không xài được, con cho thằng Tèo; nó bảo bố nó mua cánh quạt về thay. Bây giờ cái quạt chạy mát lắm bố ạ”!!!
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận