Một số hộ buôn bán gần đó xả rác vào “lô cốt” bốc mùi hôi thối không chịu được.
![]() |
“Lô cốt” choán ra giữa lòng đường... |
![]() |
... và phía trong “lô cốt” Ảnh: m.trường |
Ông Lã Đức Thọ, chỉ huy trưởng công trường trên, cho biết đơn vị đang thực hiện dự án vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) tại vị trí này. Do trong quá trình thi công đơn vị phát hiện một đường cáp điện lực ngầm phía dưới nên tiến độ thi công bị chậm hơn so với dự kiến.
MẬU TRƯỜNG
![]() |
![]() |
Một xã có 3 cách ghi tên khác nhau
Trên đường vào xã Ia Chim, TP Kon Tum (Kon Tum) có tới ba cách ghi tên xã này khác nhau. Ngay nơi giáp ranh địa giới hành chính giữa xã Đoàn Kết với xã Ia Chim có bảng lớn bên lề đường ghi “Ya Chiêm”. Còn tại Trung tâm Học tập cộng đồng ghi “Ya Chim” và ngay trước cổng UBND xã lại viết “Ia Chim”.
Bà Y BLư, chủ tịch UBND xã Ia Chim, cho biết nếu ghi đúng phải là “Ia Chim” và hứa sẽ khắc phục cách ghi tên xã khác nhau này trong thời gian tới.
* Muốn khám ngay phải đóng nhiều tiền. Anh T.P. (45 tuổi, ngụ ở Q.7, TP.HCM) phản ảnh khoảng 7g ngày 1-7, anh gọi điện đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để đăng ký khám theo hẹn thì được trả lời nếu muốn được khám ngay anh phải đóng 150.000 đồng, còn chiều đến khám mới có giá 70.000 đồng, trong khi những lần trước con anh đều được khám ngay chỉ với giá 70.000 đồng. Bác sĩ Lê Bích Liên, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết tại bệnh viện có dịch vụ khám theo hẹn với giá 70.000 đồng/lần khám và dịch vụ khám theo hẹn trọn gói 150.000 đồng/lần khám. Cả hai dịch vụ này bệnh nhi đều được hẹn đến khám theo giờ nhưng ở dịch vụ khám theo giờ trọn gói bệnh nhi không phải chờ đến lượt xét nghiệm, phát thuốc. Có thể do trong ngày 1-7 có quá nhiều bệnh nhi đăng ký dịch vụ khám bệnh theo giờ nên không còn trống giờ khám trong buổi sáng, trong khi dịch vụ khám bệnh theo giờ trọn gói thì vẫn còn trống nên nhân viên của bệnh viện đã trả lời như trên khiến bạn đọc đã hiểu nhầm. T.DƯƠNG * Lấy nước trụ cứu hỏa súc đường ống. Ngày 5-7, một nhóm công nhân của Công ty TNHH Hải Hoàng Dương mở nắp trụ cứu hỏa ở góc đường 59 - Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (TP.HCM) để lấy nước. Tại hiện trường có một đường ống (loại dùng phòng cháy chữa cháy) được nối từ trụ cứu hỏa băng ngang đường (ảnh), nước từ đường ống này được nhóm công nhân đổ vào thùng phuy chứa vôi bột. Khi hứng đầy thùng phuy thay vì khóa chốt lại cho nước không chảy nữa nhóm công nhân cứ để nước tràn lênh láng trên lề đường.
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp nước Trung An, cho biết có thuê Công ty Hải Hoàng Dương thi công lắp đặt ống cấp nước khu vực trên. “Việc đơn vị này sử dụng nước từ trụ cứu hỏa để ngâm, súc đường ống, chúng tôi sẽ cử tổ giám sát tính toán lại toàn bộ chi phí” - ông Hiệp nói. Q.KHẢI * Không có đường vào đất đã mua. Hơn bốn năm qua, 69/71 hộ dân trúng đấu giá đất ở thôn Ngoại Hải, xã Quảng Thọ (Quảng Trạch, Quảng Bình) phải đứng nhìn đất của mình đầy cỏ mọc mà không sao làm nhà được. Lý do khu đất đấu giá này hiện không có đường vào. Theo phản ảnh của các hộ dân, năm 2006 UBND huyện Quảng Trạch đã bán đấu giá số lô đất trên và công bố quy hoạch rõ ràng đường chính vào khu dân cư này rộng 10,5m cùng với ba tuyến đường ngang khác. Thế nhưng đến nay các tuyến đường đã công bố đều chưa được huyện mở, vì vậy người dân không có đường nào để vào khu đất. Ông Lê Đình Lượng - chủ tịch UBND xã Quảng Thọ - cho biết tại cuộc bán đấu giá đất trên, hội đồng bán đấu giá huyện khẳng định sẽ trích tiền từ bán đấu giá đất để làm đường vào khu đất. Trước bức xúc của người dân, UBND xã đã nhiều lần gửi tờ trình đề nghị các cơ quan liên quan làm đường vào cho dân nhưng đến nay chẳng thấy cơ quan nào giải quyết. L.GIANG Các tin trên được thực hiện từ tin báo của nhiều bạn đọc. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận