09/11/2007 15:47 GMT+7

Chú Sáu Tường đã ra đi

ĐỖ XOAY
ĐỖ XOAY

TTO - Lúc 13g04ph hôm nay (09-11-2007), ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường), Anh hùng lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố, đã từ trần sau một thời gian bị bệnh ung thư tủy sống, hưởng thọ 78 tuổi.

FNmI060f.jpgPhóng to
Chú Sáu Tường - Ảnh: Thanh Đạm
TTO - Lúc 13g04ph hôm nay (09-11-2007), ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường), Anh hùng lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố, đã từ trần sau một thời gian bị bệnh ung thư tủy sống, hưởng thọ 78 tuổi.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp thật hào hùng và sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở bất cứ cương vị nào. Khi hoạt động bí mật, bị địch bắt, tra tấn dã man, ông giữ vững khí tiết kiên cường bất khuất. Sau 30-04-1975, ông lần lượt giữ các cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố rồi Chủ tịch UBND TP.HCM.

Dấu ấn của ông với TP.HCM là cú vượt rào bao cấp và con đường thênh thang sau đổi mới. Khu chế xuất Tân Thuận, con đường Bắc Nhà Bè - Cần Giờ, Viện Tim đã ra đời từ những quyết định táo bạo của ông…

Năm 1993, phát hiện mình bị ung thư thực quản, ông tự rút lui khỏi cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp từ trần lúc 13g04 ngày 09-11-2007 tại nhà riêng ở khu phố Mỹ Thới A, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM.

20g cùng ngày, linh cữu sẽ được đưa về quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu lúc 7g sáng 10-11-2007.

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8g sáng 11-11-2007. 9g cùng ngày, linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

Nhưng ông không gác lại những dự định. Nghỉ bệnh, nhưng ông lại thao thức, trằn trọc đêm ngày khi nghĩ đến nhân dân còn nhiều người cơm không đủ no, áo không đủ mặc, bệnh tật không có tiền chữa trị và phó măc cho số phận may rủi. Thế là ông tính toán, quyết định bán đấu giá bức tranh lưu niệm của mình được một tỷ đồng để làm từ thiện. Chưa đủ, ông lại bàn bạc với một số đồng chí cùng tâm huyết thành lập Bệnh Viện miễn phí An Bình năm 1994, sau một thời gian đổi thành Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Thành phố.

Suốt 14 năm làm Chủ Tịch Hội, ông quên căn bệnh của chính mình, làm việc cả ngày lẫn đêm, cả thứ bảy và chủ nhật. Ông tả xung hữu đột, khi đi Cà Mau, Đồng Tháp, lúc Lạng Sơn (Cao Bằng), khởi dậy hàng triệu trái tim nhân ái. Các mạnh thường quân trong nước và nước ngoài đã đóng góp cho Hội hàng trăm tỷ đồng. Đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội năm 2004, Hội thực hiện được 200.000 ca mổ mắt. Ánh sáng cho biết bao cuộc đời, hạnh phúc cho biết bao gia đình.

Còn rất nhiều những chương trình mang đến hạnh phúc khác như khác như: Xe lăn cho người tàn tật, máy trợ thính cho người câm điếc, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, mổ hàm ếch, đám ma từ thiện… Gần đây, ông nhức nhối khi thấy các em nhỏ bị suy tim bẩm sinh mà không có tiền để phẫu thuật, vận động thực hiện chương trình “Ngàn trái tim, vạn tấm long” và thu về được 25 tỷ đồng để mổ tim cho các cháu trong cả nước.

yCvfu0mU.jpgPhóng to
Chú Sáu Tường trong lễ đón nhận Anh hùng Lao động năm 2002 - Ảnh: Thanh Đạm
Tất cả những người quen biết đều thống nhất rằng ít thấy người lãnh đạo nào khiêm tốn, kính trên thương dưới như ông. Khi được Đảng và Nhà nước phong tặng Anh Hùng Lao Động năm 2002, ông phát biểu rằng mình chỉ làm một việc rất nhỏ cho bệnh nhân, còn sự đóng góp của hàng trăm triệu trái tim, hàng vạn tấm lòng, của đội ngũ y, bác sĩ của các mạnh thường quân mới là cực kỳ to lớn. Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, hàng triệu trái tim nhân ái đều đặt trọn vẹn niềm tin nơi ông, niềm tin đó là minh chứng cho thương hiệu “Sáu Tường”

Khi đi vận động, có người thấy ông tới thì vui vẻ đón chào, song cũng có một số nơi thấy ông đến là lánh mặt hay cho nhân viên mang tiền ra đưa, không tiếp... Ông buồn nhưng khẳng định: vì bệnh nhân nghèo, mình dẹp tự ái cá nhân đi một chút cũng không sao. Tấm lòng nhân ái bao la của ông còn đem công tác từ thiện vượt qua biên giới đến Lào, Campuchia, giúp đỡ cho nhân dân nghèo nước bạn hàng ngàn ca mổ mắt.

Cuộc sống riêng tư của ông thì thật giản dị. Có lúc quá bận rộn, không kịp ăn sáng, ông nhờ tài xế mụa một gói xôi, hoặc một trái bắp nấu, trong các bữa ăn, cá kho, rau luộc là món ông khoái khẩu nhất. Những thành tích cực kỳ xuất sắc của ông đã được toàn dân ghi nhận, được Đảng và Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động, Anh hùng Lao động và nhiều huân chương, huy chương khác. Nhưng vầng hào quang sáng chói đẹp nhất ông để lại cho đời chính là tấm lòng nhân ái cao cả, rộng lớn, đầy tình yêu thương với hàng triệu bệnh nhân nghèo.

................................................

Chúng ta mất đi một người anh hùng!

Tôi thành thật chia buồn với gia đình bác Sáu Tường. Thế hệ chúng ta đã tự hào vì đã sản sinh một người anh hùng như thế, một người anh hùng của người nghèo. Bác Tường ra đi để lại một khoảng trống không thể bù đắp của hàng triệu trái tim, hàng triệu đôi mắt.

Phạm Nguyễn Hải Âu

Một mất mát lớn, một ngọn đuốc cho những tấm lòng nhân ái vừa vụt tắt. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp bước con đường mà ông đã đi qua - một con đường, một hành trình mang đến cho những mảnh đời bất hạnh ánh sáng, ước mơ và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Nguyễn Minh

Từ khi biết mình bệnh nặng, ông đã càng cố gắng sống vì dân tộc, vì cộng đồng... Chú Sáu mất đi thì người dân là thiệt thòi nhất. Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình chú. Những người có tấm lòng nhân hậu và tận tâm với người khác, nhất là người nghèo, sẽ luôn được mọi người nhớ đến và ngưỡng mộ.

Huỳnh Thị Thành

Xin gửi tới gia đình chú Sáu và tất cả bệnh nhân nghèo được chú yêu thương lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin chú hãy an lòng ra đi, sự nghiệp vì người nghèo đã và đang được Đảng, nhà nước cùng toàn thể nhân dân chăm lo như chú đã từng mong ước và thực hiện. Xin cĩnh biệt chú!

Hoàng Mai

Tôi biết Chú Sáu Tường qua báo Tuổi Trẻ từ khi chú còn làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Vì đã từng phục vụ ở chiến trường K, tôi càng quan tâm đến chú Sáu hơn khi biết chú có người con trai hy sinh ở chiến trường K. Cảm phục cuộc đời cống hiến không mệt mỏi & tấm lòng nhân ái cao cả của chú, tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh chú Sáu. Cũng như bao bạn đọc ở xa, xin nhờ Tuổi Trẻ thắp nén nhang thơm viếng hương hồn chú Sáu Tường.

Trần Song Hào

Thay mặt hàng trăm học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước đã từng nhận học bổng của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trong 6 năm qua, chúng tôi, chúng cháu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh người có trái tim nhân hậu. Xin cầu nguyện hương hồn chú Sáu thanh thản về cỏi vĩnh hằng.

Lê Văn Nhung

Về việc riêng, chú Sáu Tường có một niềm đau: đứa con trai duy nhất đã hy sinh trong những năm chiến tranh biên giới Tây Nam. Lúc đương chức là cán bộ cấp cao của Thành phố, ông hoàn toàn có thể gửi gắm cho con mình đi học ở nước ngòai hoặc vào những nơi "thời thượng" như hải quan, thủy thủ tàu viễn dương... như một số chức sắc lúc bấy giờ. Nhưng không, ông đã chọn quân đội, chọn thao trường làm môi trường rèn luyện cho con mình. Xin nghiêng mình bày tỏ lòng ngưỡng mộ và vô cùng thương tiếc Anh hùng Lao động - người cộng sản Nguyễn Vĩnh Nghiệp.

THT- Q3

Vĩnh biệt Ông Sáu, một người mà tôi quý trọng và cảm phục tận đáy lòng, một người đã thể hiện lòng thương dân một cách chân thành, sâu sắc và cụ thể. Thành kính cầu mong hương hồn Ông Sáu sớm về nơi Vĩnh hằng cực lạc. Tôi cũng chân thành cầu mong những người làm việc nước hãy học tập và làm theo gương Ông Sáu để gần dân và thương dân hơn....

Lê Phương Nguyên

Được tin anh Sáu Tường qua đời, tôi thật đau buồn không xiết. Trong đời đi theo cách mạng, tôi được may mắn làm việc với một số vị lãnh đạo xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ trong đó có anh Sáu (cần kiệm liêm chánh, chí công vô tư). Anh vẫn luôn là tấm gương đối với người đời nay. Thương tiếc anh, tôi xin gởi đến chị Sáu và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.

Huỳnh Hữu Nghiệp, Việt kiều ở Pháp

Trươc tiên tôi xin được chia buồn với gia đình Bác Sáu Tường nói riêng và nhân dân TP.HCM ta nói chung. Sau khi tôi được biết những hoạt động của Bác Sáu tôi rất tiếc, vì nhân dân ta đã mất đi một người anh hùng lao động không ngại gian khó, và có một tấm lòng che chở biết bao nhiêu con người đặc biệt là những người nghèo của thành phố. Tuy Bác đã mất đi nhưng bắc vẫn đọng lại mãi trong lòng chúng cháu, Bác sẽ mãi là một tấm gương để cho chúng cháu noi theo.

Kiều Ngọc Dũng

Có những người mà khi họ mất đi ta cảm thấy như một chổ dựa tinh thần của ta bị mất vậy, những người mang lại cho ta niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào lòng nhân ái ngời sáng trong cuộc đòi. Chú Sáu Tường là một con người như vậy. Từ lúc rời vị trí lãnh đạo cao nhất TP.HCM, lòng nhân ái của chú lại có dịp tỏa sáng hơn trong cuộc đời. Bao nhiêu cuộc đời đã được vòng sáng đó cưu mang... Mãi mãi không bao giờ quên công ơn của chú. Xin kính cẩn nghiêng mình trước một con người mà cuộc đời đã dành cho tất cả.

Võ Văn Xuân

ĐỖ XOAY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên