Chỉ trong đoạn văn ngắn, ông tiến sĩ đã mắc phải những lỗi ngữ pháp sơ đẳng nhất: lỗi chấm phẩy, lỗi chính tả, lỗi xuống dòng, lỗi viết câu tối nghĩa, lủng củng... Nói chung rối rắm đến nỗi không chỉ SV phải “tròn mắt méo miệng” mà ngay cả cán bộ coi thi khi đọc lên cũng tự hỏi “không hiểu ngài tiến sĩ này đang viết cái gì?”. Sẽ không có gì đáng trách nếu những dòng chữ trên đây được viết bởi những học sinh tiểu học, nhưng lại là chuyện đáng bàn khi một người với học vị cao như ông tiến sĩ mắc phải.
Mới đây, dư luận đã rất bất bình khi Tuổi Trẻ đưa tin một thí sinh trong kỳ thi nghiên cứu sinh lại giấu bài chép sẵn ở ngoài mang vào nộp. Điều đau lòng là thí sinh bị phát hiện lại là một giảng viên ĐH từng đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức cho SV suốt 19 năm liền.Chuyện đã qua nhưng ngẫm lại thật đáng buồn. Đâu đây trên đất nước này vẫn còn đó những dòng chữ viết sai chính tả của những “ông tiến sĩ” hay những người chỉ vì chạy theo học hàm, học vị đã bán rẻ chính lương tâm mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận