Chồng móc lưỡi câu vào miệng vợ?

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - “Khoảng 21g ngày 7-3, tại một căn nhà ở đường số 5, khu phố 6, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vụ chồng đánh đập, hành hạ vợ dã man bằng cách lấy lưỡi câu cá móc vào miệng vợ kéo đi khiến người vợ phải đi cấp cứu” - một bạn đọc báo tin sáng 8-3.

Uz6NbESP.jpgPhóng to

Nạn nhân phải băng bột chân trái sau khi bị chồng bạo hành - Ảnh: Q.Ngọc

Nạn nhân bị chồng bạo hành là chị N.T.H.V. (26 tuổi). Theo ông Huỳnh Chí Phương - tổ trưởng tổ dân phố khu vực nhà chị V., khi nghe hai con của chị V. kêu cứu, nhiều người chạy đến can thiệp nhưng người chồng tên Huỳnh Ngọc Thiện (33 tuổi) đã khóa cửa lại để đánh vợ. Những người ngụ kế bên nhà chị V. cho biết ông Thiện đã lột quần áo chị V., đánh đập và dùng lưỡi câu cá móc vào miệng nạn nhân. Bé gái lớn con chị V. phải lấy quần áo cho mẹ mặc để thoát thân bằng chìa khóa từ bên ngoài đưa vào.

Ông Phạm Tấn Tài, phó Công an P.Bình Hưng Hòa A, cho biết lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ ông Thiện trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Hiện công an đang xác minh vụ việc.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm (Bệnh viện Nhân Dân 115), chị V. phải khâu một mũi tại mu cẳng chân bên trái, rách sâu 4cm và vỡ một mảnh xương tại ngón cái chân trái, giập nát một bên môi dưới...

* Xe tải tông xe máy, hai người bị thương. Trưa 8-3, một bạn đọc báo tin trên quốc lộ 1A đoạn ngã ba Lê Thị Riêng, khu phố 1, P.Thới An (Q.12, TP.HCM) một xe tải tông nát hai xe máy đang chờ đèn đỏ.

Theo đội cảnh sát giao thông Q.12, do tài xế xe tải không làm chủ tốc độ và chạy lấn tuyến sang phần đường dành cho xe hai bánh, khi đến giao lộ quốc lộ 1A - Lê Thị Riêng, xe tải này đã đâm thẳng vào hai xe máy đang chờ đèn đỏ khiến một cô gái bị gãy xương đùi và một người đàn ông bị thương khá nặng.

Đ.Dân

* Một em bé bị chém chết. “Trưa 8-3, một người đàn ông nhà ở đường Nguyễn Duy, P.10, Q.8 (TP.HCM) đã chém chết một cháu bé 7 tuổi (con nhà hàng xóm) khi bé qua nhà ông này chơi” - một bạn đọc báo tin.

Theo thiếu tá Trần Hữu Tâm - quyền trưởng Công an P.10, Q.8, nạn nhân là cháu Nguyễn Gia Hưng (7 tuổi), thủ phạm chém chết cháu Hưng là ông Trần Hòa. Hiện Công an Q.8 đã tạm giữ ông Hòa để điều tra. “Có thông tin cho rằng ông Hòa bị bệnh tâm thần nhưng hiện công an đang điều tra, chưa thể khẳng định” - thiếu tá Trần Hữu Tâm nói.

Gia Minh

l3SVNw9L.jpgPhóng to

* Nước cống tràn lên mặt đường. Sáng 8-3, một bạn đọc báo tin trước hẻm 74 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) nước cống chảy lênh láng trên mặt đường.

Đến nơi, chúng tôi thấy nước cống đen ngòm chảy dọc tuyến đường Bạch Đằng khoảng 200m. Người dân trong khu vực cho biết tình trạng này kéo dài từ nhiều tháng nay khiến lớp đất đá bên đường bị cuốn trôi và tạo thành một rãnh nước khá sâu. Có những chỗ nước cống ngập sâu gần nửa mét, người dân phải dùng nhánh cây để cảnh báo người đi đường (ảnh).

Ông Đỗ Xuân Chí - thanh tra xây dựng P.2, Q.Tân Bình - cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nạo vét và khơi thông những đoạn cống bị tắc để hạn chế nước cống tràn lên mặt đường. Về lâu dài, ông Chí cho biết sẽ lắp đặt hệ thống cống thoát nước phi 400 trên đoạn đường nói trên.

Mậu Trường

* Đóng học phí một lần 9 tháng? “Con tôi học tiếng Anh tại Trung tâm đào tạo Việt Mỹ (cơ sở đường Nguyễn Tiểu La, Q.10, TP.HCM). Những khóa trước, trung tâm thu học phí 10 tuần/lần với số tiền khoảng 3 triệu đồng. Ngày 5-3, nhân viên trung tâm gọi điện đến nhà yêu cầu tôi đóng học phí cho con chín tháng với số tiền 13.302.000 đồng. Tôi xin đóng học phí 10 tuần/lần như trước nhưng nhân viên trung tâm nói không được...” - một bạn đọc phản ảnh.

Đại diện Trung tâm đào tạo Việt Mỹ tại cơ sở Nguyễn Tiểu La cho biết trước đây phụ huynh cho con theo học các khóa tiếng Anh tổ chức trong mười tuần nên đóng học phí mười tuần. Sắp tới, học viên tham gia khóa luyện thi kéo dài trong chín tháng để lấy bằng Proficiency do Viện Ngôn ngữ Anh của Trường đại học Michigan (Hoa Kỳ) cấp nên phải đóng học phí một lần chín tháng, chứ không thể đóng học phí mười tuần như trước.

HÀ BÌNH

* Còn 100m đường sao không làm tiếp? “Đường số 12, khu phố 7, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM) được nâng cấp, mở rộng gần một năm nay nhưng còn khoảng 100m vẫn chưa được thi công khiến đường sá nhếch nhác” - bạn đọc Phương Thảo phản ảnh.

Theo ông Phan Thanh Phong - phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa, đường số 12 do Ban dự án Q.Bình Tân làm chủ đầu tư. Do bị vướng trong việc giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công bị chậm, dự kiến sẽ tiếp tục thi công đoạn đường còn lại trong tháng 3.

MẬU TRƯỜNG

* Một học sinh chết oan vì “trổ tài” làm xiếc. “Chiều 8-3, em Hồ Hữu Long (học sinh lớp 9A Trường THCS 24-4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Kon Tum) đã tử vong do đi xe đạp trong sân trường bị té ngã, chấn thương sọ não...” - một bạn đọc báo tin.

Bà Nguyễn Thị Phương, hiệu trưởng Trường THCS 24-4, cho biết giờ ra chơi, em Long cùng một số học sinh trong trường đã chạy xe đạp trong sân trường rồi “trổ tài” bằng cách buông cả hai tay, bám vào cành cây xà cừ để biểu diễn giống như làm xiếc. Trong khi “diễn”, em Long bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não và không qua khỏi dù các giáo viên và chính quyền địa phương đã đưa đi cấp cứu.

TRẦN THẢO NHI

aXNiopcL.jpgPhóng to

* Đề nghị sửa bảng tên chợ. Bạn đọc tên Thanh Năm phản ảnh bảng tên của chợ Bồ Đề ở trung tâm thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định) vừa nhếch nhác vừa rơi mất dấu đã lâu nhưng không ai sửa chữa.

Đến nơi chúng tôi thấy do chữ trên bảng tên chợ bị rơi mất dấu nên tên chợ biến thành “chợ Bò Đề” (ảnh).

Hương Việt

* Đóng học phí một lần 9 tháng? “Con tôi học tiếng Anh tại Trung tâm đào tạo Việt Mỹ (cơ sở Nguyễn Tiểu La, Q.10, TP.HCM). Những khóa trước, trung tâm thu học phí 10 tuần/lần với số tiền khoảng 3 triệu đồng. Ngày 5-3, nhân viên trung tâm gọi điện đến nhà yêu cầu tôi đóng học phí cho con chín tháng với số tiền 13.302.000 đồng. Tôi xin đóng học phí 10 tuần/lần như trước nhưng nhân viên trung tâm nói không được...” - một bạn đọc phản ảnh.

Đại diện Trung tâm đào tạo Việt Mỹ tại cơ sở Nguyễn Tiểu La cho biết trước đây phụ huynh cho con theo học các khóa tiếng Anh tổ chức trong mười tuần nên đóng học phí mười tuần. Sắp tới, học viên tham gia khóa luyện thi kéo dài trong chín tháng để lấy bằng Proficiency do Viện Ngôn ngữ Anh của Trường đại học Michigan (Hoa Kỳ) cấp nên phải đóng học phí một lần chín tháng, chứ không thể đóng học phí mười tuần như trước.

HÀ BÌNH

6NON0Wts.jpgPhóng to

* Tập kết rác tại khu dân cư gây ô nhiễm. Nhiều bạn đọc phản ảnh: “Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân quanh khu vực chợ An Hòa, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phải sống chung với mùi hôi và tiếng ồn từ trạm trung chuyển rác trước chợ An Hòa (ảnh)”.

Chủ đầu tư chợ An Hòa cho biết đã có văn bản gửi UBND Q.Ninh Kiều cho rằng việc tổ chức thu gom, trung chuyển rác ở khu vực trên là không hợp lý, gây bức xúc trong dân.

Ông Trần Trọng Khôi - phó Phòng quản lý đô thị Q.Ninh Kiều - cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường vệ sinh mặt đường, phun hóa chất khử mùi tại khu vực tập kết rác để hạn chế mùi hôi. Theo ông Khôi, do chưa tìm được vị trí phù hợp để xây dựng điểm trung chuyển rác phục vụ chợ An Hòa và các hộ dân xung quanh nên việc di dời điểm tập kết rác nói trên chưa thể thực hiện được.

CHÍ QUỐC

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất